Thảm họa giao thông tại Lào: Nước mắt những phận nghèo
GiadinhNet - Vụ tai nạn kinh hoàng xảy ra vào khoảng 12h đêm 19/12 tại Attapeu-Pakse (Lào) đã khiến 9 người Việt tử nạn, 6 người khác bị thương.
![]() |
|
Cha mẹ của nạn nhân Nguyễn Trần Trung đau đớn khi cùng một lúc mất đi con trai, con rể và em ruột. Ảnh: Hồ Hà |
Khản giọng gọi tên chồng
Tiếng khóc ai oán của chị Trần Thị Hương, vợ của nạn nhân Lương Văn Hùng (ở xóm Bắc Thung, xã Vân Diên) khiến ai cũng xót xa. Trong nhà, chiếc bàn thờ lập vội đã nghi ngút khói hương. Người thân của anh Hùng, chị Trần Thị Quế cho biết, vì nhà nghèo quá, để có tiền nuôi 4 cháu đang học hành nên anh Hùng đã phải sang tận Lào làm phụ hồ. Nghe tin dữ, 2 đứa con đầu của anh Hùng đang học đại học đã kịp bắt xe về chịu tang cha. “Khổ thân, từ ngày đi đến giờ đã 6 tháng nhưng anh Hùng mới chỉ gửi về được 2 tháng lương. Giờ lại đột ngột ra đi như thế thì tội nghiệp gia đình quá vì đứa út mới chỉ học lớp 4 và đứa thứ ba lại bị dị tật”, chị Quế vừa khóc vừa kể.
Trong số các gia đình có người bị thiệt mạng, có lẽ bi thảm nhất là trường hợp gia đình nạn nhân Bá Anh. Gia đình này cùng lúc mất đi 3 người thân gồm anh Bá Anh, Nguyễn Trần Trung (em vợ của anh) và người chú ruột là Nguyễn Trần Đạm. Chị Trần Thị Đức (vợ nạn nhân Bá Anh) ôm đứa con hơn 6 tháng tuổi nghẹn ngào: “Mang tiếng là chủ thầu nhưng gia cảnh nhà tui thương tâm lắm. Bố bị di chứng chất độc da cam, sống như một người vô tri, mẹ bị bệnh thần kinh hành hạ. Vợ chồng tui vừa mới kịp có được đứa con nhưng khổ thân giờ lại chịu cảnh mồ côi bố”.
“Nhà nghèo nên anh ấy đi làm phụ hồ từ những năm trước. Nhờ biết tiếng và thông thuộc địa bàn, nên anh ấy đã nhận lại công trình rồi về quê kêu người sang thi công. Nào ngờ…”, chị Đức khóc ngất đi mà tay vẫn ôm chặt lấy đứa con nhỏ khiến ai cũng không cầm được nước mắt. Bi thảm quá, trên chuyến xe định mệnh ấy ngoài nỗi đau mất chồng, chị Đức còn mất em trai và chú ruột.
![]() |
|
Chị Đức, vợ của nạn nhân Bá Anh. |
![]() |
|
Nỗi đau của người thân nạn nhân Bá Anh. |
|
Được biết, xã Vân Diên và xã Nam Thanh đều trích ngân sách hỗ trợ các gia đình có người thiệt mạng 1 triệu đồng/người, Mặt trận Tổ quốc xã hỗ trợ 500.000 đồng/người. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Nam Đàn cho biết, để chia sẻ với các gia đình có người thân bị nạn, chính quyền huyện cũng trích ngân sách hỗ trợ 2 triệu đồng/người mất, 1 triệu đồng/người bị thương. |
Đến thời điểm này, ngoài những người bị thương trong tình trạng nguy kịch đã được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện gần đó thì cơ quan chức năng Lào và bà con Việt kiều đã có mặt tại hiện trường để tổ chức khâm liệm cho những người tử nạn.
Đến cuối ngày 20/12, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, ông Đình Cung - Chủ tịch UBND xã Nam Thanh cho biết: “10h sáng 20/12, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Lào đã gọi điện về xã thông báo vụ tai nạn thảm khốc này. Nhận được điện thoại, chúng tôi ai cũng bàng hoàng. Hiện tại, cùng với việc cán bộ y tế xã phải túc trực 24/24 tại các gia đình nạn nhân để túc trực cấp cứu thì chính quyền xã cũng đã có mặt đến thăm hỏi, động viên, chia sẻ các gia đình có người thân bị mất. Gia đình các nạn nhân đều rất nghèo nên cũng không biết làm gì hơn ngoài chờ đợi các ngành chức năng đưa thi thể nạn nhân về”.


