Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật.

GiadinhNet - Những ngày đầu xuân Giáp Ngọ, trong tiết trời ấm áp hàng ngàn du khách thập phương tấp nập đến với Phủ Na để dâng hương, cầu sự may mắn, bình yên và để xin “nước thánh” song sự xuất hiện của những người ăn xin, những trò đỏ đen, may rủi, cảnh chen lấn xô đẩy nhau để được xin “nước thánh” đã phần nào làm mất đi hình ảnh đẹp và vẻ tôn nghiêm nơi cửa phật.

Đền Phủ Na hay còn gọi là Na Sơn Động Phủ thuộc quần thể di tích Bà Triệu tại  xã Xuân Du, huyện Như Thanh (Thanh Hóa) nằm dưới chân núi Nưa huyền thoại với những chiến công lẫy lừng và oanh liệt của liệt nữ Triệu Thị Trinh chống lại quân xâm lược Đông Ngô.

Đặt chân tới đây du khách được hòa mình vào sự thanh tịnh, tôn nghiêm cùng với phong cảnh hữu tình, với những rừng thông cổ thụ bạt ngàn, khe suối nước chảy quanh năm…Tất cả như một bức tranh thủy mặc cùng những dấu tích hào hùng của lịch sử vẫn còn in dấu tạo nên sự lung linh, huyền ảo nhưng cũng không kém phần trang nghiêm và hùng vĩ.

Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 1
Hàng ngàn du khách thập phương đổ về Phủ Na dâng hương.

Theo quan sát của PV, ngay từ khu vực lối ra, vào của Phủ Na, chính quyền đã phương đã bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh đó còn bố trí nơi gửi xe do chính quyền địa phương và Đoàn thanh niên đứng ra trông coi, đảm bảo quyền lợi, sự công bằng cho du khách khi đến di tích.

Cùng với đó, 2 bên đường dẫn vào khu vực di tích, chính quyền địa phương đã bố trí nơi để Hội người cao tuổi của xã viết sớ đáp ứng nhu cầu của khách lễ, tránh tình trạng ép giá, ép khách, chèo kéo gây mất trật tự.

Cảnh quan trong di tích cũng được trùng tu, tôn tạo từ trước tết, nên khuôn viên trở nên thoáng đãng, đường để du khách tản bộ lên núi được giữ gìn sạch sẽ. Bên cạnh đó, để đảm bảo vệ sinh môi trường chính quyền địa phương cũng bố trí các thùng rác tại một số điểm trong khu vực di tích. Nơi lấy “nước thánh” đã được đặt đường ống dẫn nước, thuận tiện cho việc lấy nước của người dân.

Nước thánh được lấy mang về, 1 nghi thức không thể thiếu khi đến Phủ Na.

Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 2
Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 3
Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 4

Tuy nhiên, bên cạnh sự trang trọng, tôn nghiêm ấy vẫn còn những khoảng tối đang tồn tại làm mất đi sự linh thiêng nơi cửa phật, trò “đỏ đen” trá hình vui chơi có thưởng, vấn nạn mê tín dị đoan, hình ảnh của những người ăn xin xuất hiện khắp nơi, cùng sự chen lấn của những người tới xin “nước thánh” tạo nên không khi hỗn loạn và nhếch nhách nơi chốn linh thiêng, gây sự khó chịu cho du khách đến đây dâng hương, vãn cảnh. Việc buôn bán trong khu di tích cũng rất lộn xộn, bát nháo gây sự nhiều phiền hà cho du khách.

Để chốn linh thiêng thật sự là nơi để người người cảm thấy bình yên, thanh tịnh mỗi khi tìm về, chính quyền địa phương cần có những biện pháp mạnh hơn để ngăn chặn, dẹp bỏ những tồn tại trên.

Một số hình ảnh phản cảm tại nơi cửa phật.

Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 5
Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 6
Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 7
Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 8
Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 9
Thanh Hóa: Phủ Na nhức nhối những hình ảnh phản cảm nơi cửa Phật. 10

Ngọc Hưng - Vũ Công

ngochungth