Thanh Oai - Hà Nội: Suýt chết vì bị chú và em họ truy sát
Chỉ vì mâu thuẫn trong tranh chấp đất đai, anh Nguyễn Đăng Nghị (SN 1976) trú tại xóm Biêu, thôn Vĩ, xã Cao Viên, huyện Thanh Oai, Hà Nội đã bị những người em họ đã dùng dao, cào, thuổng truy sát suýt chết…
Sự việc kinh hoàng xảy ra vào khoảng 9h sáng ngày 3/4/2014 trước sự chứng kiến của nhiều người dân.
Theo chị Nguyễn Thị Khiển (SN 1970), hàng xóm của gia đình ông Tuất và anh Nghị cho biết: “Lúc xảy ra sự việc, tôi đang đứng gần đó thì nghe thấy tiếng xô xát ầm ầm, chạy ra thì thấy anh Nghị đang bị vợ chồng ông Tuất cùng hai người con xông vào đánh. Tôi nghe thấy tiếng ông Tuất hét lên “Đánh chết thằng này cho tao”, sau đó thì con trai cả ông Tuất cầm xẻng lao vào vụt tới tấp vào người anh Nghị. Khi anh Nghị đang giằng co thì ông Tuất cầm gạch đập nhiều lần vào đầu, gáy và thái dương anh Nghị”.
Anh Nguyễn Đăng Nghị với những vết thương sau khi bị chú họ và các em truy sát
Chưa hết sự bàng hoàng, anh Nghị cho biết: “Thực sự lúc đó tôi quá bị động, chỉ biết có rất nhiều người trong nhà ông Nguyễn Đăng Tuất (là chú họ của tôi) lao vào đánh, nếu không có những người hàng xóm vào can ngăn thì có lẽ hôm nay là ngày giỗ của tôi rồi”.
Cũng theo anh Nghị, vào khoảng 9h sáng hôm qua (3/4), anh có vào chơi nhà em trai mình là anh Nguyễn Đăng Chinh (chính là nơi xảy ra sự việc – PV), tới đây thì thấy những người đang làm đường xúc cát đổ vào khu đất của gia đình, anh Nghị đã chạy lại phân tích và đề nghị họ dừng lại với lí do mảnh đất của gia đình đang trong quá trình tranh chấp nên không thể động chạm được.
Khi anh đang đứng nói chuyện thì bất ngờ ông Tuất cùng vợ và hai người con một trai, một gái từ trong nhà cầm các dụng cụ làm đất như thuổng, cào xông tới bổ xuống người tới tấp, khiến anh này không kịp trở tay.
Chị Nguyễn Thị Khiển kể lai sự việc cho PV.
Sau khi bị gia đình ông Tuất truy sát, anh Nghị đã phải ra trạm y tế để sơ cứu rồi về nhà. Tuy nhiên, đến trưa và cuối giờ chiều, anh bỗng thấy có những biểu hiện choáng váng, hoa mắt, buồn nôn…
Chị Đào Hồng Nhung (SN 1993), người cũng có mặt khi sự việc xảy ra nói: “Tôi đang đứng gần đó thì thấy anh Nghị cố vùng chạy vào nhà thì ngay lập tức ông Tuất chạy vào bếp cầm con dao đuổi theo đòi chém tiếp anh Nghị, may mà lúc đó mấy người hàng xóm đã kịp chạy tới giữ lại, chứ không ông Tuất đã chém anh ấy rồi”.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an xã Cao Viên đã có mặt để triệu tập những người có liên quan và lập biên bản giải quyết.
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng công an xã Cao Viên cho biết, “Sự việc xảy ra bắt nguồn từ việc mâu thuẫn tranh chấp đất đã từ lâu giữa hai anh em họ là ông Nguyễn Đăng Chỉnh và ông Nguyễn Đăng Tuất. Được biết, việc tranh chấp này vẫn chưa có kết luận cuối cùng của các cấp có thẩm quyền và thời gian qua giữa hai gia đình đã xảy ra xô xát rất nhiều lần. Hiện nay, chúng tôi đã gọi các đương sự liên quan lên lập biên bản, lấy lời khai và tiếp tục cố hồ sơ, nếu có dấu hiệu hình sự chúng tôi sẽ xử lý đúng theo pháp luật”.
Hoàng Vinh