Thêm một vụ vỡ nợ "nghìn tỷ" tại Hà Nội: Con nợ "biến mất"

GiadinhNet - Mấy ngày nay, tại nhà chị Nguyễn Thị Cúc (SN 1979, trú tại Văn Minh, Văn Nhân, Phú Xuyên, Hà Nội) có hàng chục người dân tụ tập đòi nợ.

> Công an “gồng mình” bảo vệ con nợ
> “Người đàn bà vỡ nợ 150 tỷ“ chuyển tiền cho ai?
> Ai có thể “gánh“ 400 tỷ thay chủ tiệm vàng Quang Quyên?
 
Một thông tin từ Công an huyện Phú Xuyên cho hay, trước đó, cơ quan công an cũng nhận được thông tin Nguyễn Thị Cúc đã bỏ đi khỏi nơi cư trú mang theo một lượng tiền lớn.
 
Hoang mang dư luận
 
Tìm về xã Văn Nhân (Phú Xuyên, Hà Nội), điều đầu tiên chúng tôi thấy được là một không khí bàn tán xôn xao về vụ chị Nguyễn Thị Cúc huy động vốn của nhiều người với số tiền lên tới vài trăm tỷ rồi đột ngột biến mất. Nhiều người còn nói rằng, số tiền mà Cúc đang cầm của mọi người có thể lên tới hàng nghìn tỷ đồng(?).
 
Một chủ nợ, cũng là hàng xóm của gia đình Cúc nói số nợ của Cúc đến thời điểm hiện nay là hơn 800 tỷ, ngoài ra còn nhiều mối vay nợ nữa mà anh này không biết... Theo lời của nhiều chủ nợ, suốt mấy ngày nay, họ liên tục "ăn nằm" ở nhà Cúc để đòi nợ nhưng mọi nỗ lực này đều bất thành. Các chủ nợ này bức xúc vì người nào ít cũng cho vợ chồng Hùng - Cúc vay 500 triệu đồng, người nhiều nhất lên đến hơn 100 tỷ đồng.
 

Căn nhà của Cúc. Ảnh: T.S

 
Một chủ nợ tên V kể lại: Khoảng hơn 2 tháng trước, có một người bạn đến nhà chơi đã bảo gom tiền đưa cho mình để "đổ" cho người khác lấy lãi tiêu hàng tháng. Tiền lãi thì chưa thấy đâu mà giờ nghe tin Cúc vỡ nợ, chị V mới ngã ngửa người ra vì biết số tiền dành dụm và huy động của người khác đã được người bạn kia "đổ" cho Cúc. Chị V kể, sau khi mọi chuyện vỡ lở, chị đã phải bán đi tài sản lấy 2,5 tỷ đồng để trả cho mọi người. Rớm nước mắt, chị V nghẹn ngào nói giờ thì chị đã mất tất cả.
 
Ngoài ra, gia đình T.A, một chủ hiệu cầm đồ và sửa chữa xe máy ở thị trấn Phú Minh đã cho vợ chồng Cúc vay 150 tỷ đồng; gia đình ông C - một chủ tiệm vàng ở thị trấn Phú Minh, chỉ trong một thời gian ngắn đã gom được số tiền là 90 tỷ đồng và khoảng 200 cây vàng mang đến tận nhà cho Cúc vay... Một chủ nợ khác uất ức nói: "Mình nào  có nhiều tiền! Mấy tỷ cho vợ chồng nhà Cúc vay để lấy lãi là huy động từ những người thân trong gia đình, cắm “sổ đỏ” và tích cóp mấy năm nay. Lãi chưa thấy đâu thì đùng một cái tất cả đã... tan tành".
 
Nhiều chủ nợ cũng cho biết, phần lớn số tiền họ đưa cho gia đình Cúc là tiền tích cóp, tiền đi huy động từ nhiều người khác. Có những người nhiều năm buôn bán "sành sỏi" vậy mà vẫn bị "ăn đòn".
 
Con nợ đã bỏ trốn
 
Một số chủ nợ cho biết, khi nghe tin Cúc vỡ nợ, họ đã kéo đến nhà tìm, tuy nhiên Cúc đã đi khỏi nhà từ trước đó. Gọi vào số máy điện thoại di động của Cúc thì không liên lạc được. Một số thông tin cho hay, trước khi sự việc xảy ra, có người thấy người nhà Cúc đã đưa hai đứa con của Cúc về nhà ngoại. Riêng chồng Cúc tên Hùng thì vẫn ở lại và hiện đang sống tại nhà người thân cách ngôi nhà cũ vài chục mét. Tuy nhiên, khi mọi người đến đòi nợ thì anh Hùng cho rằng đó là việc làm ăn của vợ, anh này không biết. Có người còn nói, việc Cúc "biến mất" dường như có sự chuẩn bị bởi trong suốt quá trình nhận tiền từ những người khác, chỉ có một mình Cúc đứng ra ký giấy. Tuyệt nhiên chồng Cúc không ký bất cứ một giấy tờ gì. Thêm vào đó, toàn bộ số tiền mà Cúc huy động từ người thân trong nhà cũng đã được thanh toán hết(?).
 
Ông Nguyễn Quốc Quý - Trưởng Công an xã Văn Nhân - cho hay: Việc chị Cúc vay nợ nhiều tỷ đồng của nhiều người là có thật. Theo lời ông Quý, chị Cúc đã rời khỏi địa phương từ chiều 5/10, đến nay không ai biết chị Cúc đi đâu. Ông Quý cũng cho biết, vào khoảng 20 giờ ngày 5/10, Công an xã nhận được tin báo có một số chủ nợ đến nhà anh Hùng để đòi nợ và có ý định tịch thu một số tài sản của gia đình. Khi Công an xã xuống làm việc thì anh Hùng, chồng Cúc nói việc làm ăn của chị Cúc anh Hùng không biết gì, anh Hùng không ký vào bất cứ một giấy tờ vay tiền nào của các chủ nợ. Theo một vài thông tin ban đầu thì một số người đứng ra gom tiền cho Cúc cũng đã không có mặt tại nơi cư trú. Được biết, Cúc đang tiến hành xây một căn nhà trị giá vài chục tỷ đồng, tuy nhiên hiện nay căn nhà trên vẫn chưa xong. Nhiều người dân cho biết, ngày thường Cúc là người tiêu tiền không tiếc tay, thường xuyên thay đổi ôtô...
 
Theo một cán bộ Công an huyện Phú Xuyên thì hiện chưa thể xác định được số tiền mà Cúc vay của người dân là bao nhiêu. Hiện Cơ quan công an cũng đang tích cực xác minh thông tin vụ việc để có hướng xử lý.
 
Thanh Sơn
baoin