Thi xong là… “ngược” về quê

GiadinhNet - Sáng nay, sĩ tử làm bài thi môn cuối cùng của đợt thi đại học đầu tiên. Hầu hết các phụ huynh ở xa đưa thí sinh đi thi đều mang theo lỉnh kỉnh hành lý về quê khẩn trương cho… đỡ tốn kém.

> Toàn cảnh Kỳ thi tuyển sinh Đại học - Cao đẳng năm 2010

 
Trước điểm thi Trường ĐH Thuỷ Lợi (Hà Nội), Đậu Xuân Nguyên (Tĩnh Gia, Thanh Hóa) tay cặp kè chiếc va ly to đùng. Tài sản của hai anh em. Nhà Nguyên làm ruộng. Số thóc hàng năm chưa đủ ăn. Hai anh em “lai kinh ứng thí” với 3 triệu đồng trong người, tiêu dè xẻn đến đợt 2, tức từ 30/6- 10/7. Nguyên cho biết mình thuê trọ ở gần điểm thi. 6 người bị nhét chen chúc trong phòng khoảng hơn 20m² với giá 1,8 triệu từ mùng 2-5/7.
 
Số tiền mẹ cho, cộng với tiền Nguyên làm thuê ở quê, phải tiêu tằn tiện cho cơm bụi, xe ôm, ô tô khách… để hai anh em còn tiếp tục đợt 2 ở ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá). Nguyên dọn hành lý đi luôn sáng nay (5/7), nếu không, chủ nhà tiếp tục lấy thêm tiền phòng. Gia đình chưa ai thoát ra khỏi đồng ruộng nên Nguyên lãnh trọng trách lớn của cả nhà khi đưa em đi thi.
 

Em Nguyên, quê ở Thanh Hóa, phải về quê ngay sau khi em gái thi xong để tiết kiệm chi phí.

Ông Hoàng Văn Duyên, quê Hải Dương cũng lỉnh kỉnh đồ đạc trên người. Với đồng lương của một quân nhân xuất ngũ, ông cũng không muốn ở lại thêm Hà Nội ngày nào. Kết thúc buổi thi thứ hai này, ông sẽ bắt xe bus về Hải Dương.

Cũng là một quân nhân, ông Lê Văn Khứng cùng con gái lặn lội từ Bố Trạch, Quảng Bình ra tận Thủ đô để dự thi. Hành trang của hai bố con là chiếc ba lô sờn gáy, bạc màu trong suốt những ngày thi. Với ông, việc đưa con đi thi là cả hành trình dài từ đợt 1 đến đợt 2.

Ông Ngô Xuân Chiến, quê Thái Nguyên cũng cõng ba lô trên lưng ngóng con tại điểm thi Học viện Hành chính, Hà Nội. Ông cho  biết, thi xong, hai bố con sẽ phóng xe máy ngược Thái Nguyên. Nghỉ được vài hôm, mùng 7/7 tới  ông lại lóc cóc xe máy đưa con tiếp tục dự thi khối C.
 
Dưới đây là những hình ảnh mà PV Mỹ Hà vừa ghi lại được trong buổi thi cuối cùng sáng nay của đợt 1 kỳ thi Đại học 2010:
 

Ông Duyên, quê ở Hải Dương sẵn sàng hành lý, thi xong, hai bố con sẽ bắt xe buýt về quê.

Sẵn sàng đợi con.

Sẵn sàng hành lý để thi xong là ngược về quê.


 Mỹ Hà 
kimvan