Thích trộm đồ ở... đồn công an!

Thoại cho biết y đã nhiều lần trộm tiền và một số tài sản khác ở các cơ quan, đơn vị nhà nước, đồn công an ở huyện Phù Cát.

Nguyễn Đình Thoại, Phạm Tấn Trung

 
Khoảng 2 giờ ngày 23/9/2009, trong lúc đột nhập vào CAP Nguyễn Văn Cừ, TP. Qui Nhơn để trộm hai điện thoại di động, Nguyễn Đình Thoại (SN 1989, ngụ Phù Cát, Bình Định) đã bị bắt giữ. Tại CQĐT, Thoại khai nhận: Một ngày trước đó, lợi dụng trong lúc mọi người say ngủ, hắn cũng đã lẻn vào khu cán bộ Bệnh viện Quân y 13 lấy trộm một ĐTDĐ. Tiếp tục đấu tranh khai thác, Thoại cho biết y đã nhiều lần trộm tiền và một số tài sản khác ở các cơ quan, đơn vị nhà nước, đồn công an ở huyện Phù Cát.
 
Được biết, Thoại đã từng bị TAND huyện Phù Cát tuyên phạt một năm tù giam về tội “trộm cắp tài sản”. Ngày 1/9/2009 vừa qua, y mới thoát được cảnh cơm tù. Nhưng có lẽ một năm tù chưa đủ để Thoại ăn năn, hối cải. Ra tù chưa được bao lâu, y lại thực hiện liên tiếp các vụ trộm cắp tài sản. “Nơi nguy hiểm nhất cũng là nơi an toàn nhất” đã được Thoại vận dụng rất triệt để. Tuy nhiên, đối với một kẻ sống bằng nghề trộm cắp như Thoại thì không có nơi nào là an toàn cả.
 
Cùng ngày, đối tượng Phạm Tấn Trung (SN 1989, ngụ P.Đống Đa, TP.Qui Nhơn) đã được gia đình đưa ra đầu thú. Ngày 17/6/2009, do có mâu thuẫn nên Trung đã dùng rựa chém Dương Minh Hoàng (ngụ cùng khu vực) gây thương tích. Kết quả giám định cho biết Hoàng bị thương tật vĩnh viễn 25%. Ngay sau khi gây án, Trung đã bỏ trốn. CQĐT đã phát lệnh truy nã đối với tên Trung. Trung cũng đã từng bị TAND TP. Qui Nhơn xử chín tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.
 
Theo Công an TPHCM
phuoclong