Thiêu chết bạn vì không chịu... nhậu
Giadinh.net - Bắt ép, nài nỉ bạn nhậu phải ngồi uống tới cùng nhưng không được, tức khí, Hải và cung đi mua ngay 1 lít xăng mang về tưới lên giường, châm lửa đốt. Hậu quả làm một người bạn tử vong.
Đã vài ngày trôi qua nhưng người dân huyện Tịnh Biên (tỉnh An Giang) vẫn chưa hết phẫn nộ và kinh hoàng vì vụ án thiêu sống người dã man xảy ra trên địa bàn huyện.
Theo Công an huyện Tịnh Biên, Huỳnh Văn Hải (24 tuổi) và Nguyễn Văn Cung (20 tuổi) cùng 6 người ngồi nhậu. Nhậu một lúc "tới tầm", 6 người bạn nhất định chui vào giường ngủ luôn mặc cho Hải ra sức bắt ép, nài nỉ.
Cho rằng bị bạn coi thường, tức khí, Hải và Cung đi mua ngay 1 lít xăng mang về, hắt thẳng lên mùng của 6 người bạn đang ngủ rồi châm lửa đốt. Do uống quá chén, anh Võ Văn Tâm không chạy kịp ra ngoài nên bỏng rất nặng, mặc dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng nạn nhân vẫn không qua khỏi...
Ngày 15/9, Công an huyện Tịnh Biên cho biết đã tạm giữ hình sự 2 đối tượng Hải và Cung để làm rõ vụ việc.
Vụ án trên âu cũng là bài học cảnh tỉnh cho những người luôn đắm mình trong men rượu, mất tự chủ, gây ra những hành vi nghiêm trọng...
Hải Hưng