Thiêu vợ vì... nói nhiều
Triệu thấy vợ không ngừng lớn tiếng, bực mình xô cửa lao vào trong nhà hùng hổ nạt nộ: "Câm mồm không tao đốt nhà bây giờ".
Vợ chồng Đinh Văn Triệu và Đinh Thị Bông (xã Sơn Tân, Sơn Tây, Bình Định) nhờ siêng năng, chịu khó, tích lũy được gần chục hécta rừng trồng.
Cuối năm 2008, gia đình có được nguồn tiền lớn gần 150 triệu đồng từ việc trồng rừng. Lần đầu tiên có được số tiền lớn như thế, Triệu bắt đầu ham chơi, tiêu xài phung phí. Triệu thường xuyên ăn nhậu với bạn bè, quên chuyện gia đình.
Ngày 4/3, Đinh Văn Triệu lại vui vẻ ăn nhậu suốt ngày với bạn bè, khi trở về nhà đã là 24h. Vì giận chồng, chị Bông không chịu mở cửa. Triệu thấy vợ không ngừng lớn tiếng, bực mình xô cửa lao vào trong nhà hùng hổ nạt nộ: “Câm mồm không tao đốt nhà bây giờ”, nhưng chị Bông vẫn tiếp tục lớn tiếng cự cãi lại.
Triệu chạy đến góc nhà lấy can xăng trong đó còn khoảng 1 lít xăng rồi đổ lên người cô vợ 26 tuổi, chiếu, sàn nhà và rút hộp quẹt châm lửa đốt vợ. Chị Bông chạy ra ngoài với đám lửa cháy ngùn ngụt trên người.
Lúc này nhiều người dân ở xung quanh nghe tiếng kêu cứu của chị Bông đã chạy tới dập tắt lửa và đưa đi cấp cứu. Sau nhiều ngày chạy chữa, do vết bỏng quá nặng, vợ của Triệu đã qua đời.
Đinh Văn Triệu đã đến Công an huyện Sơn Tây đầu thú. Công an tỉnh Bình Định vừa khởi tố vụ án, tạm giam Triệu về hành vi giết người.
Theo Công an TP HCM