Thợ sửa máy giặt kiêm... côn đồ

Khi đến nhà anh Hoàn sửa máy giặt, Chiến hét giá cao nên không được anh Hoàn đồng ý. Sau đó hắn cùng bạn vác dao chém anh Hoàn cho "bõ tức"...

 
8h ngày 8/9, anh Trần Đức Hoàn (SN 1973, ở Xóm Sỏi 3, khu Quán Nải phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân) đang ngồi uống bia tại số 310 Hai Bà Trưng cùng với bạn là Phạm Quang Hà (SN 1980, ở 8/16/348 Trần Nguyên Hãn) bất ngờ có 2 đối tượng đi xe máy đỗ xịch tới, kẻ ngồi sau xe là Nguyễn Mạnh Chiến (SN 1969, ở 21/262 Trần Nguyên Hãn) nhảy xuống tiến thẳng đến chỗ anh Hoàn, rút dao phay chém liên tiếp vào tay, cổ và lưng anh Hoàn.

Anh Hoàn kịp thời giơ tay đỡ và bỏ chạy vào trong nhà số 310 Hai Bà Trưng. Không chịu buông tha, chúng còn đuổi theo vào trong nhà chém tiếp... Tên lái xe cầm gậy chạy vào nhà đe dọa anh Hoàn, bắt anh quì xuống xin lỗi rồi bỏ đi.

Anh Hoàn bị 5 vết chém ở tay, cổ, lưng nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Ngay sau đó anh Hoàn đã được đưa đi cấp cứu và trình báo Công an phường Cát Dài.

Được biết trước đó anh Hoàn có thuê Chiến đến chữa máy giặt và Chiến đòi tiền công quá cao nên khi trả tiền anh Hoàn tỏ ra không thoải mái.

Hiện Chiến không có mặt tại địa phương, Công an quận Lê Chân đang tích cực điều tra làm rõ nội dung vụ việc.
 
Theo An ninh Hải Phòng
phuoclong