Thơ tình ngày Tết

"Lời yêu trong mắt nhớ/ Rưng rưng trên tay cầm", mùa Xuân - mùa của ngày Lễ tình nhân, GiadinhNet xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc chùm thơ tình đặc sắc của các nhà thơ mà tên tuổi đã trở nên quen thuộc với bao người yêu cái đẹp của tình yêu, tình người được thể hiện qua từng con chữ...

Những ngày xa nhau

Những ngày xa nhau

Em ở trong tim trong đầu

Là niềm vui và nỗi đau

Là gia tài không chia sẻ

Xa xôi thế biết làm sao được

Hà Nội vào đêm sâu lắng

Anh vẫn thức cùng em tâm sự

Hạnh phúc len vào giấc ngủ

Tàu về đâu vội vã

Chia Hà Nội hai phần một nửa cho em.

Phùng Ngọc Hùng

 
Tìm

Lật nghìn khuôn mặt lạ

Tìm không ra nét quen

Ồn ã bao giọng cũ

Không vọng về tiếng em

Ở đâu em ở đâu

Ảo hình hay âm bản

Em của miền dĩ vãng

Hay chia thì tương lai

Vụt sáng vệt sao rơi

Lạnh như là dao cứa

Máu đen-trời đổ nhựa

Hoá thạch nào cho anh

Trần Gia Thái

 
Bây giờ xin tựa vào em

Bây giờ xin tựa vào em

Bờ vai ấy, mái tóc mềm thanh tao

Xin em một chút khát khao

Mùa xuân có muộn, hoa đào chưa bay

Xin em ấp nhẹ bàn tay

Ngoài kia sương gió còn đầy đường xa

Mưa buồn giăng tận quê nhà

Mắt em thăm thẳm xin đưa nắng về

Người mơ gặp lại người mê

Dịu dàng nhé giữa bốn bề chuông ngân

Cho tươi non xích lại gần

Cho người thơ bớt phong trần…xin em

Nguyễn Ngọc Quế

 
Lời Yêu

Mắt em hát lời yêu

Chạm hồn anh khép mở

Chốt đời sau khuôn cửa

Rụng thềm ngày gặp nhau

Em về đâu, về đâu

Lời yêu còn đọng lại

Buồn vui em có đợi

Người neo hồn mắt em

Ánh chiều chợt bừng lên

Phượng cuối chùm thắp lửa

Lời yêu trong mắt nhớ

Rưng rưng trên tay cầm.

Lê Cảnh Nhạc

 

Thôi thì...

Bao người đã viết thơ xuân

Đã tìm, chọn hết ý vần tặng nhau

Để giờ anh viết một câu

Tốn bao giấy mực mà đâu có thành

Thôi thì…em đến với anh

Nụ…hôn ấy…sẽ kết thành câu thơ…

Huy Trụ

 
Nụ cười cho em

Cho em êm giấc vào thơ

Tháng ngày mơ mộng như vờ ngủ quên

Giấu đi một cõi ưu phiền

Em đi giữa lớp cỏ miền hoang sơ

Đón em là những ngu ngơ

Ôm em là những non tơ ngọt ngào

Anh về trong giấc chiêm bao

Nụ hôn rất nhẹ lao xao lá vàng

Thu này em đếm mùa sang

Bao nhiêu Thu nữa đêm tàn sao rơi?

Để em nhận giữa biển trời

Nơi mênh mang ấy nụ cười cho em...

Thủy Hướng Dương

 
Quay lưng lại phía anh

Quay lưng lại phía anh,

Chẳng buồn nhìn quá khứ.

Em có biết đằng sau

Con tim nào tụ chữ…

Em có biết tình yêu

Bồ côi như đứa trẻ...

Thiếu em là thiếu mẹ

Đứng ngồi đều liêu xiêu…

Không níu kéo gì thêm,

Hết duyên là hết nợ.

Tương lai khiến anh sợ

Khi không còn bên em...

Chẳng bao giờ có thể

Sống lại thời đã qua...

Chẳng bao giờ nữa nhỉ,

Chẳng bao giờ đôi ta...

29-11-2012

Hồng Thanh Quang

kieudiep