Thông tư mới về quản lý mỹ phẩm: Thờ ơ với quy định
GiadinhNet - Theo khảo sát của PV Báo GĐ& XH thì mỹ phẩm kém chất lượng vẫn lưu hành tràn lan sau khi Thông tư 06 có hiệu lực từ 1/4.
Tràn lan mỹ phẩm không rõ xuất xứ
Tại Hà Nội, khảo sát của PV Báo GĐ&XH ở các phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Chùa Bộc, Phạm Ngọc Thạch, Nguyễn Lương Bằng, Cầu Giấy... vẫn phong phú các mặt hàng mỹ phẩm không rõ xuất xứ... Giá bán của các sản phẩm này đều rất rẻ, thậm chí có dán tem chống hàng giả.
![]() |
|
Nhiều cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm không nắm rõ được các quy định trong quản lý mặt hàng này. Ảnh: Chí Cường |
Hầu hết trên các phố ở Hà Nội, các hãng mỹ phẩm nổi tiếng như Clinque (Mỹ), Sisheido (Nhật Bản), O Hui (Hàn Quốc), L’Oreal (Pháp)... cũng được bán giảm giá tới 50%. Trên các sản phẩm này đều có dán tem với dòng chữ "tem chống hàng giả" hoặc "đảm bảo chính hãng". Nhưng nếu để ý vẫn thấy trên một số tem có chữ viết sai chính tả hoặc không ghi xuất xứ, tên nhà sản xuất mà chỉ có tên nhà nhập khẩu là một công ty nào đó.
Theo quan sát của chúng tôi cũng như sự thừa nhận của các chủ cửa hàng, đa số mỹ phẩm nhập từ nước ngoài là hàng "không rõ nguồn gốc xuất xứ". Đáng ngạc nhiên là mặt hàng này lại bán "rất chạy".
Một chủ cửa hàng mỹ phẩm ở đường Khương Trung cho biết: "Hiện nay, hàng mỹ phẩm trong nước cũng có nhiều, nhưng người dân thường không có thói quen sử dụng vì nghĩ không tốt bằng hàng ngoại".
|
Không chỉ khách hàng, ngay các chủ cửa hàng cũng dửng dưng khi được hỏi về quy định mới trong quản lý mỹ phẩm. PV Báo GĐ&XH đã thử khảo sát 7 cửa hàng hóa mỹ phẩm tại phố Khương Trung, Xuân Thủy và Khâm Thiên (Hà Nội) thì có đến 5/7 chủ cửa hàng không biết đến quy định mới này. Hai cửa hàng có biết thông tư mới nhưng vẫn bán hàng có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng. |
Chị Nguyễn Kim Oanh, 25 tuổi, ở Bùi Xương Trạch (Hà Nội) không ngần ngại bỏ hàng trăm nghìn đồng để mua một loạt đồ mỹ phẩm nhưng chị lại quên mất việc kiểm tra xuất xứ hàng hóa. Chị nói: "Tôi mua ở một cửa hàng lớn ở Xuân Thủy. Người bán nói hàng xách tay, nhưng về kiểm tra lại thì thấy không ghi rõ xuất xứ ở đâu. Tôi mua chủ yếu theo lời quảng cáo của người bán hàng". Chị cũng thừa nhận không hề biết Thông tư 06 quy định người mua hàng có quyền khiếu nại nếu sản phẩm không đảm bảo chất lượng.
Tại cửa hàng X.T (phố Khâm Thiên- Hà Nội), chị Hoài Thương ở Định Công, Hà Nội cho biết, cũng có một vài lần chị mua phải mỹ phẩm kém chất lượng. Gần đây nhất đi chợ Đồng Xuân thấy rao bán kem trị mụn trứng cá "dùng là sạch trơn", chị liền mua một hộp. Vừa bôi được vài tiếng đồng hồ thì mụn có biểu hiện sưng tấy lên, mẩn ngứa, đỏ ửng cả mặt. Chị Thương nói: "Dùng thấy có phản ứng lạ, tôi vứt đi luôn không bôi nữa. Chứ nghĩ mang ra bắt đền họ vừa mất công mà có ra thì họ cũng nói là do da mình dị ứng chứ đời nào họ nhận là hàng mỹ phẩm kém chất lượng".
