Thù hằn, đặt mìn nhà "địch thủ"

Giadinh.net - Trong lúc nhậu nhẹt, Kiên cãi vã với anh Tuấn (người cùng xóm). Đêm về, Kiên lén lút mang một khối thuốc nổ đặt trước cổng nhà anh Tuấn...

Vụ việc như sau, ngày 10/5, trong khi ăn nhậu, Nguyễn Như Kiên (46 tuổi, ở Đại Mạch, Đông Anh, Hà Nội) đã to tiếng cãi lộn với anh Vương Xuân Tuấn (con ông Vương Xuân Thược, 74 tuổi, ở cùng thôn).
 
Âm mưu rửa hận, tới đêm hôm đó, Kiên lén lút mang một khối thuốc nổ có gắn kíp nổ đặt trước cổng nhà ông Thược. Rất may mắn, hành vi của Kiên bị hàng xóm đã phát hiện nên khối thuốc nổ chưa kịp phát nổ. Ngay sau đó đối tượng Kiên lập tức bỏ trốn.
 
Công an huyện Đông Anh cho biết đã phối hợp với lực lượng quân sự huyện gỡ bỏ, thu giữ khối thuốc nổ trên. Bước đầu xác định là loại thuốc nổ TNT, nặng khoảng 200 gram.

Khám xét nhà Kiên, cơ quan chức năng còn thu thêm 2 kíp nổ.

Hiện cơ quan công an đang ráo riết truy bắt Kiên để xử lý về hành vi hết sức nguy hiểm trên.
 
Phương Vy
phuoclong