"Thú tội" của nữ võ sư taekwondo trấn lột học trò
Lúc thiếu tiền, Phượng - nữ huấn luyện viên taekwondo - bịt khẩu trang, đeo kính đen áp sát võ sinh của mình, dùng vũ lực ép đưa toàn bộ số tiền trên người.
Bộ môn võ thuật taekwondo ngấm vào con người Phượng từ khi còn nhỏ. Tốt nghiệp trường Thể dục thể thao 1, Từ Sơn (Bắc Ninh), cô gái người Hà Nội này tiếp tục theo khóa huấn luyện viên. Cô đi dạy thêm tại một số trung tâm võ thuật ở Hà Nội.
Là con gái út trong nhà, cô luôn là niềm tự hào của bố mẹ bởi những thành tích đạt được trong suốt những năm học đại học và là vận động viên của Câu lạc bộ taekwondo Hà Nội.
Đầu năm 2008, một lần tình cờ gặp người bạn cấp 3, cô đã dính đến ma túy sau những lời rủ rê. Có lần, vì thiếu tiền nữ võ sư này đã đeo khẩu trang, kính đen trấn áp vào chính học sinh của mình để cướp tiền.
Cướp xong, Phượng phóng thẳng xe về nhà chui lên phòng và khóc nức nở. "Tại sao mình lại trở thành con người như thế này? Tại sao lại làm những chuyện đáng xấu hổ với lương tâm như thế? Mình học võ vì đam mê, giờ mình vấy bẩn cả đam mê đó...", cô ân hận.
Cũng chỉ vì xấu hổ, cô nghỉ ở nhà một tuần không dám ra ngoài đường. Phượng sợ khi đến lớp gặp lại cậu học trò đáng thương đó, sẽ bị lật tẩy trước mặt bao học sinh khác... Những ngày sau đến lớp dù vẫn hỏi han, đùa vui nhưng Phượng không dám nhìn thẳng vào ánh mắt đám học trò.
Quãng thời gian này thấy con gái xanh xao và gầy gò hơn, mẹ cô tìm đủ mọi cách tẩm bổ chất cho con. Tuy nhiên, kết quả không mấy khả quan. Chuyện dính đến ma túy rồi cũng bị mẹ cô phát hiện khi bà thấy con gái cùng một đứa bạn thân đang "phê thuốc" ở trong nhà.
Cai nghiện ở nhà không thành công, gia đình chuyển cô đến trại cai nghiện tự nguyện tại trung tâm Giáo dục lao động số 2, Ba Vì.
Giờ đây, Phượng tâm sự sau khi cai nghiện xong dự định sẽ mở một trung tâm dạy võ hoặc có thể đi dạy thêm tại các trung tâm. Bởi ước mơ còn dang dở, niềm đam mê taekwondo còn chất đầy trong tâm hồn cô.
Theo Cảnh Sát Toàn Cầu