Thua lô đề, sinh viên giả "Ninja" đi cướp

Nướng hết tiền vào lô đề, nợ 6 triệu, Tuế (sinh viên ĐH Mỏ - Địa chất) đã xộc vào nhà chị Phương, cầm dao đe dọa chị phải đưa tiền…

Khi bị dẫn giải tới cơ quan Công an, Bùi Thanh Tuế (21 tuổi) ở khu 10 Hương Nội, Tam Nông, Phú Thọ, sinh viên năm thứ 2 ĐH Mỏ - Địa chất ôm mặt khóc nức nở.

Sự việc xảy ra lúc 7h30' ngày 25/10, chị Phạm Thị Phương ở 66 Đông Ngạc, huyện Từ Liêm đang ngồi ở phòng khách cùng cậu con trai thì một đối tượng đội mũ đen, đeo khẩu trang kín mít từ ngoài đường xộc vào.

Lập tức đối tượng rút một con dao nhọn sáng loáng, kề vào cổ chị, gằn giọng: "Có bao nhiêu tiền đưa hết ra đây" đồng thời khống chế, bắt chị Phương đi vào nhà vệ sinh.

Khi hai người vào nhà vệ sinh, cháu bé nhanh trí chạy sang nhà hàng xóm báo sự việc cho anh Nguyễn Khánh Hiển.

Rất dũng cảm, anh Hiển nhanh chóng chạy sang, quật ngã đối tượng, tước dao, giải cứu chị Phương. Ngay sau đó, tên cướp và tang vật đã được giao cho Công an huyện Từ Liêm.

Tại cơ quan Công an, Bùi Thanh Tuế khai nhận, số tiền bố mẹ gửi cho ăn học cậu ta đã nướng hết vào lô đề. Nhưng vận đen liên tiếp khiến Tuế nợ số tiền gần 6 triệu đồng. Chủ nợ thúc ép, trong lúc quẫn bách, Bùi Thanh Tuế đã nghĩ ra kế hoạch cướp tài sản.

Theo Công an Nhân dân

phuoclong