Thuê nhà chứa "gái", "chào hàng" qua điện thoại

Gái bán dâm trong "ổ nhện độc" của Vương Ba Dao đều bị hắn khống chế bởi số tiền nợ do thua bạc, phải bán dâm tới 10 lần một ngày để kiếm tiền "chuộc thân"...

> Gái bán dâm "chào hàng" bằng điện thoại
> Bán dâm trong phòng tắm nóng lạnh
> “Cất vó” 2 ổ mại dâm
> “Cất vó” 2 ổ mại dâm
 
Chập tối 12/7, lực lượng trinh sát Công an quận 8 bất ngờ đột kích một căn nhà trên đường Tạ Quang Bửu (quận 8, TP HCM) và bắt quả tang hai cặp nam nữ đang mua bán dâm. Tại cơ quan công an, một gái bán dâm khai đã đi bán thân khi chỉ mới 17 tuổi, với số lần tiếp khách mỗi ngày lên đến gần 10 lần.

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, đường dây mại dâm này do Nguyễn Hùng Vương tức Vương Ba Dao (51 tuổi) làm chủ. Vương Ba Dao là người cho vay nặng lãi khét tiếng tại quận 4 và có 2 tiền sự về tội cướp giật.

Gái mại dâm bị lực lượng công an thành phố tạm giữ trong một vụ triệt phá đường ổ mại dâm.                                                                           Ảnh minh họa

Vương khai nhận đã tổ chức đường dây mại dâm này từ hơn 1 tháng nay. Để tránh sự theo dõi của công an, Vương thường thuê nhà phục vụ "thượng khách" tại các quận Tân Bình, 7, 8... và liên tục thay đổi địa điểm. Với chiêu thức quảng cáo qua điện thoại các 'đào' đều là thiếu nữ, đường dây chuyên cung cấp gái bán hoa này tại TP HCM được nhiều đấng mày râu tìm tới.

Vương thường xuyên "gom" các cô gái nhẹ dạ từ các tỉnh miền Tây về nhà nuôi rồi ép bán dâm. Giá mỗi lần "vui vẻ" là 150.000 đồng, trong đó Vương thu 80.000 đồng. Số tiền còn lại, các cô gái phải trả tiền ăn, ở và bắt tham gia đánh bài. Bằng chiêu gian lận cờ bạc, nhiều cô gái ở đây dù bị ép bán dâm trung bình mỗi ngày từ 6 đến 8 lượt nhưng cũng không đủ tiền chuộc thân thoát khỏi "ổ nhện độc" này.

Vụ việc do công an quận 8 phối hợp với lực lượng chức năng địa phương khám phá.
 
Theo Vnexpress
phuoclong