Thuê nhà để bắt cóc con gia chủ

Sau 5 ngày xảy ra vụ bắt cóc, Công an huyện Dĩ An đã xuất sắc tìm ra thủ phạm, giải cứu thành công con tin trong một ngôi nhà lá ở tận rừng sâu thuộc địa bàn huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, bắt giữ hai đối tượng tham gia vụ bắt cóc.

Mất tích

Hai đối tượng đã bắt cóc cháu Hiếu.

Khoảng 22 giờ ngày 5/3, tại trụ sở Công an huyện Dĩ An, vợ chồng anh Đỗ Quốc Chính (SN 1968) - chị Lê Thị Quyên (SN 1970) ngụ ấp Đông Chiêu, xã Tân Đông Hiệp, huyện Dĩ An vào trình báo, con trai của họ là Đỗ Minh Hiếu (SN 2003) vừa bị kẻ nào đó bắt cóc tống tiền.
 
Lúc 20 giờ ngày 5/3, chị Quyên lo dọn dẹp sau nhà, lúc đó bé Hiếu đang chơi ở phòng khách, lát sau quay lên thì chị không thấy con trai đâu nữa. Nghĩ rằng bé chạy sang nhà hàng xóm hoặc vào các phòng trọ chơi nhưng chị tìm quanh chẳng thấy đâu. Tiếp tục nhờ những người hàng xóm tìm vẫn không phát hiện.
 
Đến 22 giờ cùng ngày trong lúc anh Chính đang trực bảo vệ trong công ty thì nhận được một cuộc điện thoại di động, đầu dây bên kia là giọng một thanh niên miền Trung: “Anh hãy chuẩn bị tiền đi”. Anh Chính thắc mắc: “Làm gì mà chuẩn bị tiền? Anh là ai mà bảo tôi như vậy?” thì gã gằn giọng: “Gọi về nhà sẽ biết” rồi cúp máy. Anh Chính gọi điện về cho vợ thì điếng người khi hay tin con mình mất tích.
 
Lối vào nhà anh Chính ở phía sau đình Tân Long, hai bên chỉ có vài dãy nhà trọ được người dân xây cho các công nhân thuê nên việc truy tìm tung tích đối tượng gặp rất nhiều khó khăn. 
 
Đến 8 giờ ngày 6/3, trinh sát mừng rỡ khi chuông điện thoại của anh Chính reo vang, đầu dây bên kia đối tượng tự xưng: “Tôi là Lợi, anh hãy chuẩn bị tiền” rồi cúp máy. Anh Chính gọi lại đề nghị cho biết số tiền là bao nhiêu để chuẩn bị, gã thanh niên quát “3 ngày sau tôi sẽ cho biết” kèm theo lời dọa nếu anh Chính báo công an thì hắn sẽ “xử”.
 
Lúc này ai nấy đều lạnh người, sợ đối tượng làm liều, nếu để hắn biết công an đang truy lùng e rằng tính mạng của bé Hiếu sẽ không được bảo đảm. Chính vì vậy mà các trinh sát rất thận trọng mỗi khi xuất hiện ở khu vực nhà anh Chính.
 
Lưới trời lồng lộng
 
Nhằm tạo khó khăn cho cơ quan điều tra, đối tượng dùng thủ đoạn thay đổi sim điện thoại liên tục, mỗi ngày chỉ gọi cho anh Chính một hoặc hai lần rồi tắt máy. Đến ngày 7/3, tên bắt cóc ra giá, đề nghị anh Chính chuyển vào số tài khoản của một ngân hàng mà hắn cung cấp 40 triệu đồng, nếu không con anh sẽ bị “xử”.
 
Làm việc với ngân hàng thì được biết chủ số tài khoản trên là một người ở huyện Củ Chi, anh này cũng cho biết đã bị mất giấy CMND từ lâu. Bằng những biện pháp nghiệp vụ sắc sảo, sau 5 ngày điều tra phá án, trinh sát đã đến nhiều nơi như TPHCM, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu... để tìm tung tích. Cuối cùng, 9 giờ ngày 10/3 trinh sát đã khóa đầu xe tên Lê Quang Tuấn (SN 1979, ngụ xã Hùng Sơn, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) khi hắn đang lưu thông trên địa bàn thị xã Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
 
Ngay sau khi bị bắt, với những chứng cứ trinh sát thu thập được, Tuấn phải nhận tội. Qua lời khai của đối tượng, 3 giờ sau tổ trinh sát vượt gần 100km đến huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, băng qua những cánh rừng cao su bạt ngàn, trinh sát đã giải cứu Hiếu khi bé đang bị Lê Ngọc Thực (SN 1984, ngụ Thanh Hóa) quản thúc trong một ngôi nhà lá lụp xụp ven rừng.
 
Đoàn tụ

Gia đình anh Chính trong ngày đoàn tụ.

Sau khi tất cả được đưa về CQĐT, kẻ chủ mưu vụ bắt cóc chính là Tuấn. Qua tìm hiểu biết bé Hiếu con anh Chính mặc dù đã 6 tuổi nhưng chậm phát triển, chưa biết nói, không phân biệt được người lạ. Đối tượng Tuấn lấy hình dán vào CMND nhặt được rồi đăng ký mở tài khoản ở ngân hàng.
 
Ngày 3/3, Tuấn đến hỏi thuê phòng trọ của anh Chính và xưng tên giả là Lợi. Thuê phòng giá 350.000 đồng, Tuấn đặt cọc 50.000 đồng, bảo vài hôm nữa vợ và con ở quê sẽ dọn tới, Tuấn cũng không quên xin số điện thoại của anh Chính.
 
Liên tục những ngày sau đó, vào chập choạng tối Tuấn đến rình rập chờ cơ hội bắt cóc nhưng đều không thể ra tay vì bé Hiếu không ra khỏi nhà. Đến tối 5/3, khi bé Hiếu vừa chạy ra đường, Tuấn ẵm lên xe chở thẳng về huyện Bến Cát, gọi cho em vợ là Thực ra bàn bạc.
 
Tuấn kể với Thực: “Đây là con của một người khá giả, tao bắt cóc để tống tiền, bây giờ tìm chỗ gửi”. Nghe nói kiếm tiền chia nhau xài, Thực tán thành và cả hai chở bé Hiếu lên Chơn Thành gửi cho người cậu của Thực tên Lâm. Do đến Chơn Thành lúc 3 giờ sáng, nếu đem vào nhà sẽ bị ông cậu nghi ngờ nên cả hai cùng bé Hiếu ngủ ngoài đường.
 
Khi vào nhà ông Lâm gửi, Thực đưa lý do đây là con của hai người bạn, do vợ chồng cãi nhau nên nhờ Thực trông giúp vài ngày. Thấy cháu mình tốt bụng, sống có tình có nghĩa với bạn bè, lại còn thương trẻ con nên ông Lâm rất hài lòng. Đến khi công an xuất hiện thì ông mới tá hỏa về việc làm của đứa cháu.
 
Đây là vụ bắt cóc tống tiền đầu tiên xảy ra trên địa bàn tỉnh Bình Dương, dù bọn tội phạm dùng những thủ đoạn tinh vi nhưng Công an huyện Dĩ An đã nỗ lực hết mình giải cứu con tin thành công sau 5 ngày xảy ra vụ án.
 
Theo Công an TP HCM 
phuoclong