Tiền... "bạc mặt" thầy!

GiadinhNet - Từ cổ chí kim có lẽ chữ tiền không thể đi cùng với người làm nghề dạy chữ chân chính.

Bởi đâu chỉ có dạy chữ, người thầy còn dạy học trò của mình làm người nữa, mà tiền thì bạc, nên nếu tiền xen vào môi trường đầy tính nhân văn ấy thì chưa biết đúng sai thế nào, nó đã làm ...bạc mặt thầy.
 
Từ cổ chí kim có lẽ chữ tiền không thể đi cùng với người làm nghề dạy chữ chân chính. Bởi đâu chỉ có dạy chữ, người thầy còn dạy học trò của mình làm người nữa, mà tiền thì bạc, nên nếu tiền xen vào môi trường đầy tính nhân văn ấy thì chưa biết đúng sai thế nào, nó đã làm ...bạc mặt thầy.
 
Gần đây, đúng vào mùa tốt nghiệp năm 2011, tại Học viện âm nhạc Quốc gia Việt Nam lộ ra chuyện "rúng động" khi sinh viên phải trả ngót nghét 20 triệu đồng để hoàn thành bài tốt nghiệp.
 
Số tiền ấy là thỏa thuận miệng giữa sinh viên và thầy được thuê giúp họ làm bài tốt nghiệp, và không có quy định mức thu là bao nhiêu. Bởi thế, thầy được thuê căn cứ vào sự trượt giá của thị trường để thu. Ai chấp nhận được thì thuê, không thì thôi, hoàn toàn tự nguyện không có ép buộc gì. Nhưng việc thầy đưa ra mức phí cao như thế đã bị phản đối, không chỉ trong sinh viên mà ở cả những người cũng đứng trên bục giảng như thế.
 
Khi cuộc "nói chuyện" giữa thầy thu tiền cao với những người có trách nhiệm tại học viện này chưa có tiếng nói chung thì có nhiều ý kiến cho rằng môi trường giáo dục, nhất là tình thầy trò không thể lấy chuyện "bao nhiêu" để cân đo như thế.
 
Chuyện trên còn chưa lắng xuống thì đến hôm nay, tại Đại học Quốc gia Hà Nội đang xôn xao "thầy bán điểm lấy tiền". Nghe nói có sinh viên tố thầy dạy luật nhận của học trò 500.000 đến 1 triệu đồng để cho vượt qua môn thi. Ngoài ra còn bố trí cho con mình, dù không đủ tiêu chuẩn vẫn lên lớp giảng dạy cho học sinh chính quy.
 
Nhưng thầy bị tố thì bảo mình bị vu vạ, rằng có người ghét bỏ nên đã dựng chuyện. Chứ không có sinh viên nào tố cả, thầy cũng không nhận tiền. Dư luận thì không biết có sinh viên tố hay không, vì nguyên tắc là danh tính người tố cáo phải được giữ kín. Xong cơ quan chủ quản tiếp nhận vụ việc thẳng thừng nói có chuyện "bán điểm". Và trong thời gian thanh tra làm rõ đã đình chỉ công tác người thầy bị tố cáo.
 
Thầy bị tố giận dữ, đã làm đơn khiếu nại gửi nhiều nơi. Người con của thầy, thẳng thắn lên báo nói rằng sau khi "vụ" này được làm rõ sẽ bỏ nghề thầy giáo.
 
Sự vụ đang tiếp tục được điều tra làm rõ, nhưng một lần nữa, đồng tiền đã làm thầy phải bạc mặt.
 
Lâm Phong
 
 
baoin