Tiếng còi xe định mệnh và nước mắt người mẹ

Cái chết thương tâm của bé Đinh Phương Vy (2 tuổi) ngày 14/6 trên đường Kha Vạn Cân (TP.HCM) do tiếng còi bất thình lình, khiến dư luận vẫn chưa hết bàng hoàng. Đây không phải là vụ tai nạn chết người đầu tiên do tiếng còi xe tải gây nên.

> Bé gái 2 tuổi chết thảm trên tay mẹ
 
Chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Ngọc Hồng (46 tuổi, ngụ khu phố 5, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM). Cách đây tròn một năm, tiếng còi xe bồn trên đường Kha Vạn Cân cũng đã cướp đi đứa con gái duy nhất của chị.
 

Chị  Lê Thị Loan (31 tuổi, ngụ Bình Chiểu, Thủ Đức)ôm xác con Đinh Phương Vy khóc ngất hôm 14/6.

Thắp một nén nhang trên bàn thờ, nơi để di ảnh một thiếu nữ có khuôn mặt xinh tươi vẫn còn giữ nguyên vẻ hồn nhiên của tuổi học trò, chị nghẹn ngào: “Cháu tên là Chiêu Thị Mỹ, hồi nó mất mới tròn 16 tuổi và vừa học hết lớp 10... Chiều 30/7/2009, tôi cùng con gái đến nhà của người chị gái trên đường Kha Vạn Cân chơi. Khoảng 17h30, con gái chở tôi bằng chiếc xe đạp điện hàng ngày nó đi học. Vì đường nhiều xe tải lưu thông mà nó vốn sợ mấy loại xe này nên thay vì phải băng qua đường để đi hướng xe cùng chiều về nhà thì nó đi sát lề đường bên này.

Hai mẹ con vừa đi được hơn 100m thì giật mình khi nghe tiếng còi xe inh tai phía sau bấm liên tục. Lúc đó, Mỹ hỏi tôi “Mẹ ơi, xe gì mà còi kêu to thế?”. Tôi nhìn quay lại thì thấy một chiếc xe bồn lớn đang lao xuống. Tôi liền nói “Con đi sát vào lề rồi dừng lại cho xe vượt qua nhé”. Nghe theo mẹ, con từ từ tấp vào mép đường trong khi chiếc xe vẫn kéo còi inh ỏi. Xe của hai mẹ con vừa dừng lại, chiếc xe tải lao tới húc cả hai người đi, tôi bị bắn ra phía ngoài gẫy nát cánh tay, còn con thì bị bánh xe chèn qua người…”.
 
Kể đến đây chị Hồng òa khóc. Bây giờ mỗi lần nghe tiếng còi xe ngoài đường chị lại giật mình hoảng hốt.
 
Nhiều bậc cha mẹ cho con mình ngồi ghế nhựa trước xe rất nguy hiểm.

Câu chuyện đang dở dang thì chồng chị Hồng là anh Chiêu Văn Kiệt về. Anh thở dài: "Từ ngày xảy ra tai nạn, nhà tôi như người mất hồn, cứ thơ thẩn cả ngày. Ban ngày tôi đi làm đều đưa nhà tôi qua nhà chị gái để có người nói chuyện chứ không dám ở nhà một mình.

Con bé là niềm tự hào của chúng tôi, nó học giỏi và ngoan lắm. Hồi con còn sống thì ba mẹ còn muốn đi làm để lo tương lai cho nó. Bây giờ, con không còn thì cũng đồng nghĩa với tương lai của hai vợ chồng không còn nữa. Vậy cố gắng làm việc để dành cho ai đây?”.

Vốn là giám đốc của một Công ty xây dựng, với vẻ cứng cỏi mạnh mẽ vậy mà khi nhắc đến đứa con gái duy nhất đã qua đời, anh Kiệt cũng không kìm được nước mắt.
 
* Tên nhân vật đã được thay đổi
 
> Bé gái 2 tuổi chết thảm trên tay mẹ
 
Theo KH&ĐS
kimvan