Tiếng nổ lạ tại cửa hàng phế liệu
GiadinhNet - Rạng sáng qua (19/4), tại một cửa hàng thu mua phế liệu ở phố Lạc Trung (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) xuất hiện một tiếng nổ lớn. Biển hiệu, cửa cuốn bị phá nát.
Người dân quanh khu vực cho biết, đã có tiếng cãi cọ trước thời điểm xảy ra vụ nổ.
Theo cơ quan điều tra, cửa hàng này thuộc về gia đình anh Ngô Xuân Thự (24 tuổi) ở Bình Lục, Hà Nam. Vụ nổ không gây thương vong nào.
Trước đó, có hai người tên Ngô Thị Tĩnh và Ngô Đăng Khánh đến cửa hàng tìm gặp chị gái của anh Thự rồi mâu thuẫn xảy ra. Người đàn ông tên Khánh đã dọa sẽ dùng mìn làm nổ tung cửa hàng.
Tại hiện trường, biển hiệu của cửa hàng bị nát bươm, cửa kéo bị hư hỏng nặng. Rất may, thời điểm đó không có ai ở trong nhà nên không có thương vong.
Công an cho biết, loại mìn gây nổ là mìn tự tạo. Phòng CSĐT tội phạm về TTXH CATP HN hiện đang phối hợp với Công an quận Hai Bà Trưng, HN truy bắt Khánh và làm rõ vụ việc.
P.V