Tiếp bài: “Đắng lòng đám cưới vắng cô dâu, chú rể”: Chú rể bị công an triệu tập
GiadinhNet - Trong khi đang chăm sóc vợ tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Tài bất ngờ nhận được giấy triệu tập của Công an huyện Yên Dũng đến trụ sở để làm việc.
Trong khi đang chăm sóc vợ tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Tài bất ngờ nhận được giấy triệu tập của Công an huyện Yên Dũng (Bắc Giang) đến trụ sở để làm việc. Điều đáng nói, anh Tài chính là người đang tố cáo CSGT Công an huyện Yên Dũng dùng gậy chỉ dẫn giao thông đánh vào đầu vợ mình, khiến vợ anh phải nhập viện.
Trước đó, theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Tài (SN 1989, trú tại thôn Yên Tập, xã Yên Lư, huyện Yên Dũng), sáng ngày 28/12/2012, anh đang trên đường chở chị Tống Thị Sen (SN 1990) đi đăng ký kết hôn thì bị một cán bộ CSGT Công an huyện Yên Dũng dùng gậy chỉ dẫn vụt vào sau gáy, khiến xe máy bị đổ, chị Sen và cả anh Tài bị thương tích. Hiện tại chị Sen có biểu hiện chấn thương sọ não, lại đang mang thai nên được các bác sỹ chăm sóc đặc biệt.
Trò chuyện với chúng tôi, anh Tài bức xúc: “Trong khi tôi đang chăm sóc cho vợ thì bất ngờ nhận được giấy triệu tập đến Công an huyện Yên Dũng để làm việc. Tôi và vợ tôi đều là người bị hại, chứ có phải tội phạm đâu mà bị Công an huyện Yên Dũng triệu tập như vậy? Mặt khác, bản thân tôi cũng đang bị thương và quan trọng hơn, vợ tôi còn đang hết sức nguy kịch, tôi phải ngày đêm túc trực tại bệnh viện để chăm sóc vợ. Việc Công an huyện triệu tập tôi đến trụ sở làm việc lúc này chẳng khác nào gây khó dễ cho gia đình tôi”.
Cũng theo anh Tài, hiện Công an tỉnh Bắc Giang đã cử cán bộ đến Bệnh viện Đa khoa Bắc Giang tiếp xúc hồ sơ bệnh án và ghi lời khai của anh. Riêng đối với chị Sen, do tình trạng của bệnh nhân này vẫn đang nguy kịch nên các điều tra viên đã phải tạm hoãn lấy lời khai. “Hiện vợ tôi được chẩn đoán chấn thương sọ não và có nguy cơ hỏng thai, đến giờ cô ấy vẫn trong tình trạng nôn thốc tháo mỗi khi ăn. Tôi và gia đình rất lo lắng cho sức khỏe của hai mẹ con cô ấy”- anh Tài nói.
Bình Minh