Tiểu tiện trên đường làng, bị đâm thủng phổi

Giadinh.net - Đang ngồi ăn cơm, anh Tiến (trú tại thôn Trinh Tiết) chạy ra đường làng "giải quyết nỗi buồn" thì cãi vã, xô xát với Đại (trú tại thôn Thượng Tiết). Đại bèn rủ thêm 2 "đại bàng thôn" là Điều và Long mang dao tìm anh Tiến "hỏi tội"...

> Hai thôn hỗn chiến, một người thiệt mạng
> Thôn nữ chết oan vì trai làng ném đá
> Hà Nội: Trai làng "giải quyết" bằng súng bắn chim
> "Đại chiến" trai làng, 4 người bị thương
> Trai làng đánh nhau, một người thiệt mạng
 
Sự vụ như sau: Tối 7/9, anh Đỗ Chí Tiến (SN 1984, trú ở thôn Trinh Tiết, xã Đại Hưng, Mỹ Đức, Hà Nội) đến nhà ông Nguyễn Văn Đoán (SN 1964, trú ở thôn Thượng Tiết) dự tiệc liên hoan tiễn con trai ông Đoán nhập ngũ.

Trong lúc ngồi ăn cơm, anh Tiến có nhu cầu "giải quyết nỗi buồn" nên chạy ra đường làng, đúng lúc đó thì Nguyễn Đức Đại (SN 1989, trú tại thôn thôn Thượng Tiết) đi qua và giữa hai người có xảy ra cãi vã, xô xát. Được mọi người can ngăn, Đại bỏ đi còn anh Tiến quay vào nhà ông Đoán, vụ việc tưởng như đã xong...

Ngay sau đó, Đại đã gặp Nguyễn Văn Điều (SN 1989) và Lê Văn Long (SN 1990, cả hai cùng trú tại thôn Thượng Tiết), Đại bèn kể lại chuyện và cả 3 "hảo hán" thôn Thượng Tiết xông vào thẳng nhà ông Đoán, đâm anh Tiến 2 nhát xuyên qua phổi khiến nạn nhân tử vong. 

Sáng 8/9, Công an huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã bắt giữ khẩn cấp 3 đối tượng Nguyễn Đức Đại; Nguyễn Văn Điều và Lê Văn Long để điều tra, xử lý về vụ ẩu đả dẫn đến cái chết của anh Đỗ Chí Tiến.
 
Minh Hiếu
phuoclong