Tìm được áo quan trôi lũ của mẹ rồi!

GiadinhNet - Tui đã tìm được áo quan của mẹ đang mắc kẹt ở lùm cây. Mừng quá. Phúc quá. Không ân hận chết”.

Ngày 20, 21/10, Hà Tĩnh ngớt mưa, nước rút và nắng đẹp. Ngay khi nước bắt đầu rút, nhân dân âm thầm, bền bỉ chiến đấu khắc phục hậu quả lũ lụt. Chúng tôi có mặt ở nơi “rốn lũ”, Phương Điền, Phương Mỹ. Nước lũ mới chỉ rút 2,5m. Làng xóm vẫn ngập trong nước bạc và xơ xác tiêu điều. Nhưng nhân dân ở vùng rốn lũ, trên thuyền, trên nhà, nước rút đến đâu là vệ sinh nhà cửa đến đó...
 

Nhà ngập, mang quần áo ra phơi ở cầu phao

 
“Gần một tháng rồi, lăn mình với nước bạc, cuộc sống thất thường. Chưa được bữa cơm nên hồn, chưa có giấc ngủ bình yên. Người đã nhảo ra, xanh xao, nhưng không thể nhụt chí, dừng tay”. Ông Trần Đăng Khoa - xóm trưởng xóm Mỹ Hạ nói.
 
“Nhà ngập, quần áo, chăn màn, sách vở, lúa gạo, cái ăn, cái mặc ngâm trong nước, vùi trong bùn non. Đã gần một tuần đói, lạnh, không có quần áo để thay, ướt rồi lại khô, trầm mình trong lũ. Hôm nay mưa ngớt, phải lôi ra để phơi. Cần nhất là áo quần. Tội cụ già và con nít. Đói. Lạnh. Rét” Anh Nguyễn Đình Thanh - xóm trưởng xóm Mỹ Trung cho biết. 
 
Còn ông Nguyễn Đình Hùng (50 tuổi) thì vừa bùi ngùi vừa mừng rỡ chia sẻ với chúng tôi: “Tui lo lùa trâu, bò sang rú, chuyển được mẹ già, vợ và 7 đứa con đi tránh lũ mệt đứt hơi. Nhà ngập lũ. Tôi nỏ biết chi mất, chi còn. Có cái áo quan mãi mới sắm được cho mẹ, sáng nay, tui tìm được áo quan của mẹ tui (97 tuổi) đang mắc kẹt ở lùm cây, được ai đó cột lại. Mừng quá. Tui lau chùi và mang về. Phúc quá. Không thì tui ân hận chết”. 
 
Lê Văn Vỵ
kimngan