Tìm việc làm, thiếu nữ 17 tuổi suýt bị lừa bán
Thấy Tuyền ngồi khóc, Lượng giả vờ động viên rồi rủ đi xách hàng cho mình để lừa bán sang Trung Quốc nhưng chưa kịp qua biên giới thì bị phát hiện.
![]() |
|
Lượng dấn nước mắt. |
Là con lớn trong một gia đình đông em, bố mất sớm, Tuyền thương mẹ dù bệnh tật vẫn phải bươn trải cáng đáng cả gia đình nên xin mẹ nghỉ học đi làm. Cô nhận làm mọi việc được thuê, từ rửa bát, dọn nhà đến làm ô sin, chăm người ốm trong bệnh viện... Ngày 19/7, nghe tin công ty da giày Hải Phòng tuyển nhân công, Tuyền háo hức tham dự song vì chưa đủ tuổi lao động nên không được nhận. Buồn bã, cô ngồi bệt xuống vỉa hè, nước mắt lã chã.
Phát hiện một cô gái ngồi khóc giữa trưa hè, Nguyễn Thị Lượng, 32 tuổi, trú tại số 12, khối 14, tập thể Phúc Trì, xã Ngọc Sơn, huyện Kiến An, thành phố Hải Phòng, một phụ nữ bán hàng rong liền sán lại hỏi thăm. Lượng lựa lời động viên rồi rủ Tuyền lên Lạng Sơn xách hàng cho cô ta về bán hàng xe đẩy. Nếu Tuyền đồng ý, chị ta sẽ trả lương ba triệu đồng mỗi tháng.
Theo lời khai của Lượng, trốn thoát về nước, sau khi bị lừa sang Trung Quốc bán dâm, chị ta lấy chồng sinh con nhưng không may người chồng bị cụt hai chân trong một tai nạn giao thông, còn hai đứa luôn phải nhập viện vì bệnh tim bẩm sinh. Trong lúc túng quẫn, thấy Tuyền ngờ nghệch, Lượng nảy ý định lừa bán cô gái này.
