Tin bạn, bị bán vào "động quỷ"
Chơi thân với một nhóm bạn trai, T. (16 tuổi) không ngờ lại bị chính nhóm bạn này lừa bán vào động mại dâm bên Trung Quốc.
> Lời của "kỹ nữ"
> Bán cả người yêu lẫn em họ
Sau gần 1 năm sống tủi nhục tại một động mại dâm nơi đất khách, mới đây Đào Thị T., 16 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mới trốn thoát trở về quê hương.
Ngay sau đó, T. đã đến CQĐT, Công an tỉnh Bắc Giang tố cáo nhóm đối tượng đã đẩy cuộc đời cuộc đời cô vào cơn khốn khó. Bọn chúng là Đồng Văn Đoàn; Trịnh Văn Lợi, 24 tuổi; Nguyễn Văn Cương, 19 tuổi, đều trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
T. chơi thân với nhóm bạn trai nói trên từ rất lâu, một lần tình cờ thấy Đoàn gọi điện rủ lên TP Bắc Giang chơi thì T. đồng ý ngay.
Đoàn đón T. ở cổng chợ Kép, sau đó hai người bắt xe buýt lên TP Bắc Giang, nhưng mới đi đến ngã ba Kế thì Đoàn bảo T. xuống xe lên Lạng Sơn chơi.
Chả bao giờ được đi chơi xa, thấy Đoàn rủ thế nên T. tin tưởng đi theo luôn. Ngồi trên xe, thấy Đoàn lấy điện thoại gọi cho Cương là một người bạn trong nhóm thì T. lại càng tin tưởng.
Khi Đoàn đưa T. đến nơi, Cương đã đón ở cửa khẩu Chi Ma và rồi thuê xe ôm chở các bạn đi khoảng 40km để vượt rừng sang đất bạn. Tại đây, bọn Đoàn, Cương đã đưa T. đi ăn uống và mua sắm quần áo, sau đó dẫn đi thuê nhà nghỉ.
Đến 24h cùng ngày, T. bị Cương cho lên xe và bán vào một nhà hàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Từ lời tố cáo của Đào Thị T., ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức điều tra, xác minh và lần lượt bắt được nhóm đối tượng trong đường dây này.
Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã làm rõ và bắt một "mẹ mìn" trẻ tuổi là Hà Thị Thơm, 22 tuổi, trú tại xã Xương Lâm (Lạng Giang, Bắc Giang), một đối tượng có "tỳ vết" trong đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia. Được biết năm 2005 Thơm cũng từng bị lừa bán vào ổ mại dâm của "Tú bà" tên Ngọc ở Bằng Tường, Trung Quốc.
Sau thời gian làm ở đây, Ngọc đã lôi kéo Thơm trở thành "cộng sự" của mình. Khi được Ngọc cho về Việt Nam, Thơm đã cặp bồ với Nguyễn Hoài Phương, 26 tuổi, trú ở khu phố Chi Ly 1 (Trần Phú, Bắc Giang) và đã cùng đối tượng này đi Hải Dương, Nha Trang, Thái Nguyên… lừa gạt những cô gái nhẹ dạ bán ra nước ngoài.
Khi bị bắt, khai tại cơ quan Công an, đối tượng này cho biết, nạn nhân của chúng là những cô gái nông thôn, sống ở vùng sâu, vùng xa và ít có điều kiện học hành. Cô ta thường đưa ra thủ đoạn là lân la làm quen, sau đó rủ các cô đi bán hàng hoặc bốc vác thuê ở vùng giáp biên với mức lương cao. Nhiều cô gái trẻ đã bị sa bẫy của Thơm.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các chị em bị lừa bán là do họ đã mất cảnh giác, thậm chí không ít người đã vô tình tạo cơ hội cho bọn tội phạm dễ bề hoạt động. Do đó, ngoài việc gia đình mỗi người phải quan tâm, quản lý sát sao con em mình thì các cơ quan chức năng, đặc biệt là cấp hội phụ nữ cần nâng cao trách nhiệm trong việc vận động, tập hợp nữ thanh niên, phụ nữ nông thôn vào tổ chức hội, giúp họ có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tự bảo vệ trước các thủ đoạn của bọn tội phạm.
Có như vậy những phụ nữ và các trẻ em gái mới có thể tự giúp mình không rơi vào tay của bọn tội phạm.
> Bán cả người yêu lẫn em họ
Sau gần 1 năm sống tủi nhục tại một động mại dâm nơi đất khách, mới đây Đào Thị T., 16 tuổi, trú tại huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) mới trốn thoát trở về quê hương.
Ngay sau đó, T. đã đến CQĐT, Công an tỉnh Bắc Giang tố cáo nhóm đối tượng đã đẩy cuộc đời cuộc đời cô vào cơn khốn khó. Bọn chúng là Đồng Văn Đoàn; Trịnh Văn Lợi, 24 tuổi; Nguyễn Văn Cương, 19 tuổi, đều trú tại xã Tân Lập, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang.
T. chơi thân với nhóm bạn trai nói trên từ rất lâu, một lần tình cờ thấy Đoàn gọi điện rủ lên TP Bắc Giang chơi thì T. đồng ý ngay.
Đoàn đón T. ở cổng chợ Kép, sau đó hai người bắt xe buýt lên TP Bắc Giang, nhưng mới đi đến ngã ba Kế thì Đoàn bảo T. xuống xe lên Lạng Sơn chơi.
Chả bao giờ được đi chơi xa, thấy Đoàn rủ thế nên T. tin tưởng đi theo luôn. Ngồi trên xe, thấy Đoàn lấy điện thoại gọi cho Cương là một người bạn trong nhóm thì T. lại càng tin tưởng.
Khi Đoàn đưa T. đến nơi, Cương đã đón ở cửa khẩu Chi Ma và rồi thuê xe ôm chở các bạn đi khoảng 40km để vượt rừng sang đất bạn. Tại đây, bọn Đoàn, Cương đã đưa T. đi ăn uống và mua sắm quần áo, sau đó dẫn đi thuê nhà nghỉ.
Đến 24h cùng ngày, T. bị Cương cho lên xe và bán vào một nhà hàng ở tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc).
Từ lời tố cáo của Đào Thị T., ngay sau đó, Công an tỉnh Bắc Giang đã tổ chức điều tra, xác minh và lần lượt bắt được nhóm đối tượng trong đường dây này.
Trước đó, Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã làm rõ và bắt một "mẹ mìn" trẻ tuổi là Hà Thị Thơm, 22 tuổi, trú tại xã Xương Lâm (Lạng Giang, Bắc Giang), một đối tượng có "tỳ vết" trong đường dây mua bán phụ nữ xuyên quốc gia. Được biết năm 2005 Thơm cũng từng bị lừa bán vào ổ mại dâm của "Tú bà" tên Ngọc ở Bằng Tường, Trung Quốc.
Sau thời gian làm ở đây, Ngọc đã lôi kéo Thơm trở thành "cộng sự" của mình. Khi được Ngọc cho về Việt Nam, Thơm đã cặp bồ với Nguyễn Hoài Phương, 26 tuổi, trú ở khu phố Chi Ly 1 (Trần Phú, Bắc Giang) và đã cùng đối tượng này đi Hải Dương, Nha Trang, Thái Nguyên… lừa gạt những cô gái nhẹ dạ bán ra nước ngoài.
Khi bị bắt, khai tại cơ quan Công an, đối tượng này cho biết, nạn nhân của chúng là những cô gái nông thôn, sống ở vùng sâu, vùng xa và ít có điều kiện học hành. Cô ta thường đưa ra thủ đoạn là lân la làm quen, sau đó rủ các cô đi bán hàng hoặc bốc vác thuê ở vùng giáp biên với mức lương cao. Nhiều cô gái trẻ đã bị sa bẫy của Thơm.
Nguyên nhân dẫn đến tình trạng các chị em bị lừa bán là do họ đã mất cảnh giác, thậm chí không ít người đã vô tình tạo cơ hội cho bọn tội phạm dễ bề hoạt động. Do đó, ngoài việc gia đình mỗi người phải quan tâm, quản lý sát sao con em mình thì các cơ quan chức năng, đặc biệt là cấp hội phụ nữ cần nâng cao trách nhiệm trong việc vận động, tập hợp nữ thanh niên, phụ nữ nông thôn vào tổ chức hội, giúp họ có kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm để tự bảo vệ trước các thủ đoạn của bọn tội phạm.
Có như vậy những phụ nữ và các trẻ em gái mới có thể tự giúp mình không rơi vào tay của bọn tội phạm.
Theo Công an nhân dân