Tin vào quảng cáo bơm môi giá rẻ trên mạng, bà mẹ trẻ suýt biến dạng khuôn mặt

Qua trải nghiệm này, có lẽ người mẹ đã cảm thấy trân trọng những thứ mình đang có hơn.

Chị Louise Smith, hiện đang sống tại West Sussex (Anh), vì muốn có đôi môi đầy đặn hơn nên đã tới một tiệm làm đẹp để bơm môi với mức giá 80 bảng Anh (khoảng 2,450,000 VNĐ) vào ngày 10/12. Chưa phấn khích được bảo lâu, Louise đã bắt đầu lo lắng khi thấy môi mình có vẻ sưng to hơn.

 - Ảnh 1.

Môi trước và sau của Louise khi tiêm filler giá rẻ.

Chị kể: "Sau khi tiêm xong khoảng 1h, môi tôi bắt đầu sưng to lên. Lần tiêm trước chỉ qua 1-2 ngày là hết nhưng lần này thì khác, tôi không cảm thấy khá hơn chút nào vì môi trên và môi dưới vẫn không đều. Cứ mỗi lần nhìn vào gương là tôi lại thấy mặt mình như vừa bị ai đấm vậy.

 - Ảnh 2.

Hiện tại, môi của Louise đã bớt sưng nhưng vẫn chưa thể trở lại bình thường.

Họ bảo tôi thử mát-xa xem sao nhưng môi tôi ngày càng cứng và sưng to khiến tôi rất đau và khó chịu".

Chị Louise cho hay đã tìm thấy tiệm làm đẹp này qua một quảng cáo trên Facebook.

"Cô ta chạy quảng cáo ưu đãi giá rẻ dịp Giáng sinh trị giá 80 bảng Anh. Khi tôi nhắn tin hỏi, cô ta trả lời là vì mới chuyển đến và cần xây dựng mạng lưới khách hàng. Cô ta bảo đã có 2 năm kinh nghiệm, và còn cho tôi xem Instagram, nhưng thực tế thì không có bất kỳ bức ảnh nào ra hồn. Dù đã rất cảnh giác nhưng vì chủ tiệm luôn miệng khẳng định đã có nhiều kinh nghiệm nên tôi đã tin.

Trong quá trình làm, tôi gần như sắp ngất, cảm giác không ổn chút nào. Được khoảng một nửa thì tôi bắt đầu thấy chóng mặt và đã yêu cầu tạm dừng. Thay vì để tôi "hoàn hồn" thì chủ tiệm cứ luôn miệng hỏi tôi có thích không. Nếu tôi bảo không thì cô ta định làm gì?", Louise ấm ức kể lại.

Sau khi đôi môi bị biến dạng, người mẹ này điên cuồng nhắn tin cho người thợ kia và cuối cùng đã bị chặn liên lạc. Chị phải gọi liên tục vào số điện thoại trong các bài quảng cáo trên Facebook để yêu cầu hoàn tiền.

Chị kể thêm: "Tôi đi gặp một người thợ khác và biết được rằng môi mình đã bị tiêm quá nhiều filler. Giờ tôi chỉ có thể mát-xa cho filler tan ra và quay lại kiểm tra sau một khoảng thời gian nữa. Hiện tại, môi của tôi vẫn biến dạng và gây ảnh hưởng rất nhiều đến cả khuôn mặt. Vì lệnh phong tỏa nên tôi không thể đi xử lý và đành phải chờ cho đến khi tình hình ổn hơn.

Qua sự việc lần này, tôi mong mọi người hãy cẩn thận khi chọn cơ sở làm đẹp. Phải kiểm tra kỹ trang kinh doanh, đọc đánh giá, yêu cầu xem trình độ của thợ và ảnh trước và sau của các khách từng làm".

Bài chia sẻ của người mẹ này đã nhận được nhiều luồng ý kiến khác nhau. Phần lớn nhiều người đều đồng tình với ý kiến: "Của rẻ là của ôi, tự mình hại mình thôi". Số khác chỉ trích chủ tiệm làm đẹp kia vì đã chối bỏ trách nhiệm với khách hàng và chúc Louise sớm giải quyết được vấn đề.

Theo Daily Mail