Tình dục vừa là món chính, vừa là gia vị
Không phủ nhận vai trò của tình dục trong hôn nhân nhưng tôi không đồng ý với những người quá đề cao tình dục để rồi lạm dụng nó.
![]() |
Đọc bài “Tình dục là món chính quyết định số phận của mỗi gia đình” của Phạm Thị Thúy tôi thấy tác giả khẳng định như vậy là chưa chính xác. Thử đề cập vấn đề này với chồng tôi, anh cho rằng nó là cả hai, vừa là món chính vừa là gia vị. Không biết những cặp vợ chồng khác nghĩ thế nào chứ tôi thì hoàn toàn ủng hộ quan điểm của chồng mình.
Tôi xin được kể một chút về tổ ấm của mình để chứng minh điều đó. Tôi là người có vóc dáng hơi thấp bé, trong khi chồng tôi cao to, vạm vỡ và theo nhận xét của nhiều người là đẹp trai, phong độ. Mọi người cứ cảnh báo tôi: “Chồng cao to đẹp trai mà vợ nhỏ bé thế này thì phải cố mà giữ, không thì mất đấy nhé”. Nghe vậy tôi cũng lo và nhiều lần hỏi anh về điều đó, anh chỉ cười và nói: “Thời gian sẽ chứng minh tình yêu anh dành cho em”.
Cưới nhau được một tháng thì tôi mang thai, do sức khỏe yếu nên tôi nghén kinh khủng phải nằm viện mấy tháng đầu. Cả chín tháng mười ngày mang thai ngày nào tôi cũng mệt mỏi, ăn uống kém và không thể sinh hoạt vợ chồng được. Điều tôi khâm phục ở anh là lòng chung thủy. Anh không chỉ chăm sóc vợ rất chu đáo mà cả chín tháng trời và mấy tháng sau khi sinh anh phải “nhịn” hoàn toàn. Những lúc nhớ quá anh chỉ ôm ấp vuốt ve vợ cho đỡ nhớ. Ở cơ quan tôi đã có người nhắc nhở “biết đâu anh ấy ra ngoài mà mày không biết”, thậm chí là “hay anh ấy có vấn đề về…”. Thật ra, tôi đủ nhạy cảm để nhận thấy những thay đổi hay những lời nói dối của chồng mình nếu có và cũng chắc chắn là anh ấy rất khỏe mạnh. Tôi biết, anh đã kềm hãm cái “ham muốn” bản năng vì tình yêu và trách nhiệm với vợ con. Giờ con gái tôi đã gần hai tuổi, vợ chồng tôi đang sống rất hạnh phúc và cố gắng làm tất cả vì nhau. Nói như thế để thấy, trong hôn nhân tình dục không phải là vấn đề quan trọng nhất quyết định hạnh phúc gia đình.
Tôi đồng ý là hạnh phúc của đời sống hôn nhân phụ thuộc rất nhiều vào yếu tố tình dục và nó sẽ theo hai người suốt cuộc sống chung. Tình dục đóng vai trò quan trọng trong việc giữ “lửa” hôn nhân. Trong xã hội hiện nay hiện tượng ngoại tình trở nên phổ biến một phần vì những trục trặc trong chuyện gối chăn vợ chồng. Không phủ nhận vai trò của yếu tố tình dục trong hôn nhân nhưng tôi không đồng ý với những người quá đề cao tình dục để rồi lạm dụng nó.
Không thể vì vợ hay chồng mình có những lúc mệt mỏi vì áp lực công việc hay chăm sóc con cái, không thể thõa mãn “nhu cầu” cho mình mà đi tìm của lạ bên ngoài. Chỉ những người không tôn trọng tình nghĩa vợ chồng, tình yêu đôi lứa, chỉ biết thỏa mãn dục vọng cá nhân mới dễ dàng “ăn nằm” với người khác không phải vợ (chồng) mình. Bởi lẽ, tình dục chỉ thực sự đạt đến đỉnh cao của niềm hoan lạc khi có sự hòa hợp của hai tâm hồn đồng điệu. Và tình dục, nói theo phạm vi rộng, còn phải có sự phù hợp với đạo đức xã hội và phong tục tập quán; có sự phù hợp giữa tâm lý và cá tính, gắn với sự trân trọng, với tình cảm yêu thương, với ý thức “bảo vệ” và “dâng tặng” cho nhau, với những rung động mãnh liệt tương ứng từ hai phía…
Nói như thế chắc mọi người cho rằng tôi là người cổ hủ và bảo thủ nhưng các bạn thử nghĩ, nếu chúng ta sống phụ thuộc quá nhiều vào bản năng thì làm sao điều hòa, làm chủ được bản thân? Tôi nghĩ, mọi người hãy cùng nhau nỗ lực để tình dục luôn là yếu tố phục vụ cho tình yêu vợ chồng, làm cho tình yêu, tình cảm vợ chồng thêm phát triển và gắn bó, để nó thật sự vừa là món chính vừa là thứ gia vị ngọt ngào trong cuộc sống lứa đôi.
Anh Đào
Theo PNO
Theo PNO
