"Tình một đêm" và cái tát oan nghiệt
Nóng lòng muốn "hành lạc" ngay nhưng người phụ nữ thì không, Đê bực tức tát mạnh khiến cô ngã khỏi giường, bất tỉnh.
Ngày 8/9, Công an quận Hoàng Mai, Hà Nội cho biết đã tạm giữ Trương Văn Đê (55 tuổi, phường Lĩnh Nam) để điều tra cái chết của một phụ nữ tại nhà nghỉ ở đường Tam Trinh.
![]() |
|
Ông Đê tại cơ quan điều tra. |
Theo cơ quan điều tra, chiều 4/9 Đê đi cùng người đàn bà đến thuê phòng. Vài phút sau, nhân viên nhà nghỉ thấy ông ta bế "bạn gái" hớt hải từ trên gác đi xuống, nhờ lễ tân gọi hộ taxi. Trong lúc được người xung quanh đưa giúp người phụ nữ lên xe, Đê lỉnh đi mất. Nhân viên nhà nghỉ cùng tài xế taxi chở nạn nhân đến bệnh viện, nhưng cô đã chết trên đường đi.
Cảnh sát xác định, nạn nhân là Lan, 38 tuổi, thuê nhà cùng đứa con nhỏ ở quận Hoàng Mai. Chị Lan tử vong do vết thương ở vùng đầu và mắt.
Tại cơ quan điều tra, Đê khai trưa 4/9 chị Lan thu mua đồng nát đi qua hỏi ông có bán gì không. Nhân cơ hội này, Đê buông "lời ong bướm". Hai người thỏa thuận giá 200.000 đồng một lần "mây mưa". Họ cho nhau số điện thoại, hẹn chiều gặp tại một nhà nghỉ.
Gặp nhau, ông Đê nóng lòng muốn “quan hệ” nhưng không nhận được hưởng ứng của người phụ nữ. Bực tức, gã đàn ông tát mạnh vào Lan. Người đàn bà 38 tuổi ngã khỏi giường và bất tỉnh...
Được biết, chị Lan góa chồng, có 4 con. Còn ông Đê cũng có vợ và 6 con.
* Tên nạn nhân đã thay đổi
Theo ANTĐ/VNE
