"Tình tang" với bạn gái, bị phạt 10 tỷ đồng
Đêm đó, sau khi “vui vẻ”, anh Thắng bị Phùng và một gã nữa trói lại. Rồi Phùng gọi điện cho gia đình anh đòi tiền chuộc mạng sống của anh Thắng với giá… 10 tỉ đồng vì tội "hãm hại đời con gái" của Phùng.
Khoảng 4h ngày 11/2, lực lượng CS113 - Công an TP HCM tiếp nhận đơn của một người đàn ông tên Hiếu trình báo bạn anh là Văn Tấn Thắng (32 tuổi, đang là kỹ sư, chủ một công ty xây dựng) bị mất tích và điện thoại của anh Hiếu có người gọi đến bắt phải đem… 10 tỷ đến để chuộc lại bạn. Nếu anh Hiếu không mang tiền đến lúc 5h30' sáng 11/2, thì hung thủ sẽ gọi cho gia đình anh Thắng đến nhận xác anh Thắng về.
Sau khi tiếp nhận tin, lực lượng CS113 đã tức tốc mở cuộc truy tìm nạn nhân. Lực lượng CS113 đã phối hợp Công an phường 6, quận 3 khoanh vùng và xác định được địa điểm nơi hung thủ gọi đi là khu vực chung cư 218, đường Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3.
Tại phòng số 502, CS113 đã phát hiện nạn nhân đang bị giam giữ ở đây. Ngoài nạn nhân ra trong phòng còn có một nam, một nữ. Lực lượng CS113 phối hợp với Công an phường 6, quận 3 tạm giữ hai người trên cùng tang vật là hai con dao, giải thoát cho nạn nhân.
Qua điều tra ban đầu, cùng lời khai của hai bên, hai kẻ đồng phạm thực hiện việc bắt giữ người đòi tiền chuộc là Vòng Chí Phùng (29 tuổi, không nghề nghiệp, thuê phòng tại chung cư), và Nguyễn Thanh Hậu (35 tuổi, ngụ quận 4).
Theo lời khai của Phùng thì Phùng bị anh Thắng lừa dối và đêm 10/2 đã dùng vũ lực cưỡng hiếp. Sau khi bị anh Thắng cưỡng hiếp, Phùng đã gọi bạn mình là Hậu đến giúp sức bắt trói anh Thắng lại.
Khoảng 1h30' ngày 11/2, Phùng điện thoại về quê cho gia đình anh Thắng đòi tiền chuộc mạng sống của anh Thắng với giá… 10 tỉ đồng vì tội "hãm hại đời con gái" của Phùng.
Anh Thắng khai đã quan hệ bất chính với Phùng được 5 năm. Đêm 10/2, anh Thắng được Phùng đồng ý cho "quan hệ", nhưng sau khi "quan hệ" xong, anh Thắng bị Phùng cùng một gã đàn ông trói lại.