Tòa "đau đầu" với người đàn ông có 4 vợ
Chưa "giải quyết" xong bà vợ thứ nhất, người đàn ông đã có bản án ly hôn với bà vợ thứ hai mà trước đó không đăng ký. Trong khi chờ tòa quyết định cho "đoạn tuyệt" với vợ ba thì ông này lại ăn nằm với người phụ nữ thứ 4.
Chuyện người đàn ông gần 40 tuổi, có 4 vợ, xảy ra ở xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, Long An, cách trung tâm TP HCM chưa đầy 30 km. Tình trạng hôn nhân lộn xộn của ông Liêu (sinh 1971) được tòa án huyện Bến Lức và UBND xã Tân Bửu xác nhận và đang tìm cách tháo gỡ.
![]() |
| Ngôi nhà riêng mà ông Liêu đang chung sống với người vợ thứ tư không có hôn thú. |
Năm 2000, ông Liêu đường hoàng cầm bản án ly hôn này ra UBND xã để xin đăng ký và cưới tiếp người vợ thứ ba. Tháng 7/2008, lấy lý do là vợ ba bỏ mình đi theo người đàn ông khác, người đàn ông này làm đơn ra tòa xin ly hôn tiếp. Nhưng đến lần này thì tòa án đã phát hiện ra sự chồng chéo và lùng nhùng trong tình trạng hôn nhân của ông Liêu nên phải cho tạm ngưng giải quyết đơn để tìm cách tháo gỡ.
Nhưng oái oăm, ngay trong lúc chờ đợi tòa giải quyết, ông Liêu lại đang sống như vợ chồng với người phụ nữ thứ 4 ngay tại nhà riêng ở ấp 5 xã Tân Bửu. Người vợ này ông cũng tổ chức cưới hỏi đàng hoàng trước sự chứng kiến của bà con làng xóm và các ban ngành đoàn thể ở địa phương nhưng không có cán bộ ấp, xã nào ngăn cản. Hiện nay ông và bà tư sắp có con.
Theo lãnh đạo tòa án huyện Bến Lức, trong vụ ly hôn này lỗi thuộc về phía đương sự và UBND xã Tân Bửu. Vì từ hồ sơ hòa giải của xã gửi lên tòa cấp huyện đã đồng ý cho ông Liêu ly hôn người vợ mà ông không đăng ký kết hôn, trong khi, ông đã có vợ hợp pháp trước đó. Khi hòa giải tại tòa thì các đương sự cũng không khai báo thật vụ việc. Chính vì thế, tòa huyện không biết và xử cho ông Ninh ly hôn. Cơ quan xét xử này "chưa biết làm sao" để giải quyết bản án đã tuyên.
Hiện ông Liêu đang sống chung một nhà với bà vợ tư. Ông có một vườn mía khá rộng ở xã bên cạnh nên kinh tế gia đình vững vàng. Và có lẽ vì thế mà ông có điều kiện lấy nhiều vợ chứ hầu hết những hộ gia đình ở ấp 5 này đều nghèo. “Riêng về khoản lấy vợ thì ở xã này không ai bằng ông Liêu. Mới gần 40 tuổi đầu, ông ấy có tới bốn vợ. Ông thay vợ như thay áo…”, bà Hòa hàng xóm của ông cho biết.
