Tòa nhà 27 tầng đang cháy dữ dội, cha bất chấp lao vào biển lửa cứu con gái

GiadinhNet - Tòa nhà 27 tầng bỗng nhiên bốc cháy vào rạng sáng 14/6 đã trở thành câu chuyên bi kịch cho hơn 120 hộ dân tại đây. Trong câu chuyện ấy, có người cha đã bất chấp tính mạng cứu sống con gái.

Theo báo cáo mới đây nhất của cơ quan chức năng thì hiện tại đã có 12 người chết, hơn 70 người bị thương trong vụ hỏa hoạn lớn tại tòa nhà 27 tầng Grenfell phía Tây London, Anh. Được biết tòa nhà này xây dựng từ năm 1974, công tác phòng chống hỏa hoạn của ban quản lý tòa cao ốc này đã bị xem nhẹ từ 4 năm nay. Đó là tố cáo của những hộ dân tại tòa nhà này.


Gia đình hạnh phúc của Marcio Gomez trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Gia đình hạnh phúc của Marcio Gomez trước khi xảy ra vụ hỏa hoạn.

Rạng sáng 14/6, tòa nhà Grenfell biến thành "hỏa ngục" của gần 600 người dân. Họ la hét gào thét để được cứu sống. Hình ảnh ám ảnh thế giới chính là tòa nhà 27 tầng như ngọn đuốc giữa trời xanh. Đây là thông tin được các hãng truyền thông quốc tế quan tâm nhất trong ngày hôm qua.

Đã có rất nhiều câu chuyện đau lòng và xúc động xảy ra trong cơn bĩ cực. Trong đó, một người cha anh hùng đã bất chấp tính mạng để cứu cô con gái nhỏ 12 tuổi.


Nhà bốc cháy dữ dội, người cha vẫn bất chấp tính mạng cứu con gái.

Nhà bốc cháy dữ dội, người cha vẫn bất chấp tính mạng cứu con gái.

Sự việc xảy ra vào rạng sáng 14/6, gia đình anh Marcio Gomes 38 tuổi ở tầng 21 của tòa chung cư đã bị đánh thức bởi ngọn lửa và mùi khét vào lúc 2h30 sáng. Những người xung quanh la hét khiến gia đình anh vô cùng hoảng loạn.

Anh đã đưa vợ Andreia và con gái Megan 10 tuổi xuống cầu thang hẹp. Khói tràn khắp nơi quanh khu vực cầu thang đã khiến anh bị thất lạc mất con gái Luana 12 tuổi. Họ vấp ngã và không nhìn thấy nhau.


Chưa có vụ cháy nào khủng khiếp như vậy, đó là lời chia sẻ của người lính cứu hỏa này.

"Chưa có vụ cháy nào khủng khiếp như vậy", đó là lời chia sẻ của người lính cứu hỏa này.

Khi xuống đến mặt đất an toàn, Marcio nhìn thấy con gái Luana. Trong lúc ấy, ngọn lửa đã bao trùm tòa nhà 27 tầng và tình huống cực kỳ nguy hiểm. Nhưng vì con gái nhỏ chưa được tìm thấy, Marcio đã bất chấp tính mạng lao vào biển lửa để cứu con.

Anh chạy lên tầng theo cầu thang bộ vượt qua những khúc quanh với màn khói dày đặc để tìm con gái. Khi nhìn thấy bóng của con, anh đã bảo cô bé dừng lại. Bất ngờ cô bé bị bất tỉnh và không di chuyển được may mắn người cha đã vượt qua đống đổ nát cùng khói bụi để bế con gái thoát nạn.


Nhiều hộ dân đã được sơ tán và cấp cứu kịp thời tại bệnh viện và những nơi công cộng khác.

Nhiều hộ dân đã được sơ tán và cấp cứu kịp thời tại bệnh viện và những nơi công cộng khác.

Hiện tại cả gia đình Marcio đã được cấp cứu ở bệnh viện và mọi chuyện đã ổn định trở lại. Sau vụ việc này, gia đình và bạn bè đã ca ngợi Marcio là người cha anh hùng.

Đỗ Quyên (Theo Mirror)