Toà xử con, bố “tiện thể” lừa đảo tại... trụ sở tòa

Giadinh.net - Được tin báo toà xử con trai mình về tội trộm cắp tài sản công dân, ông bố nhanh nhảu đến dự. Trong khi chờ đợi, thấy có “con mồi” ngon, ông bố lập tức “tung chiêu” giăng bẫy lừa đảo, chiếm đoạt tài sản tại trụ sở toà.

Chuyện hy hữu này xảy ra tại huyện Simacai.

Anh Cư Seo Để, trú tại xã Simacai, huyện Simacai đến toà án huyện Simacai xem toà xử cháu ruột mình là Cư Seo Vàng phạm tội buôn bán phụ nữ. Đang lúc lo lắng tột độ trước hành vi phạm tội của người cháu thì anh Để gặp Nguyễn Cao Cường. Lúc này, Cường nhanh nhảu giới thiệu mình là luật sư quen nhiều biết rộng các cán bộ trong các cơ quan tố tụng ở Trung ương và Lào Cai. Nghe “ngài luật sư” này “một tấc lên đến trời”, anh Để tin lắm, khẩn khoản mời Cường về nhà đánh chén. Trong lúc “chén chú, chén anh”, Cường ba hoa đã giúp rất nhiều người thoát khỏi vòng lao lý. “Luật sư” tỏ ra nuối tiếc vì nếu biết anh Để sớm sẽ can thiệp cho Cư Seo Vàng trắng án. Thế nhưng “còn nước còn tát”, Cường ba hoa sẽ can thiệp thẳng vào trại giam để Vàng được lao động nhẹ và nhanh chóng giảm án. Thấy vị “ân nhân” nói như “rồng leo”, anh Để đồng ý sẽ đưa cho Cường 4 triệu đồng chạy án.

Ngày 8/5/2008, anh Để cùng “luật sư” Cường ra thành phố Lào Cai để gặp “các sếp trại tạm giam”. Cường dẫn anh Để đến một ngôi nhà khang trang, to đẹp, nhiều cán bộ công an mặc sắc phục đi ra đi vào rồi bảo anh Để đưa cho 2 triệu đồng chạy án.

Thấy cú lừa ngon xơi, vị “luật sư” này quyết tâm lấy thêm của “con mồi” 2 triệu đồng nữa như “hợp đồng”. Vì vậy, Cường liên lạc với anh Để mang nốt tiền “chạy án” lên một quán ăn ở thành phố Lào Cai. Tuy nhiên, sau khi biết tin cháu mình không được lao động nhẹ và cũng chẳng có cơ hội giảm án, anh Để đã ra trình báo cơ quan công an. Đúng lúc đang nhận tiền của anh Để, Cường bị các trinh sát công an thành phố Lào Cai bắt giữ.

Trước CQĐT, Cường khai nhận mình chẳng phải là luật sư hay người quen biết “các sếp” nào cả. Ngày gặp anh Để ở toà án là ngày Cường đi dự phiên toà xử phúc thẩm con trai mình về tội trộm cắp tài sản. Do chưa đến giờ HĐXX làm việc nên Cường đi loanh quanh và tình cờ gặp anh Để. Khi đã cho “con mồi” vào bẫy, Cường dẫn anh Để đến phòng tiếp dân của một cơ quan công an rồi bắt nạn nhân đưa 2 triệu và đứng chờ. Còn Cường đi ra, đi vào một lúc rồi nói dối là đã đưa tiền chạy án cho “các sếp”. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Lào Cai xử lý.        

    Lan Anh

kieudiep