“Tội” lạ!

GiadinhNet - Chuyện chạy chức, chạy quyền từng “nóng” trên nhiều diễn đàn, kể cả là diễn đàn Quốc hội. Các đại biểu cơ quan quyền lực cao nhất đất nước từng nhấc lên đặt xuống, từng truy vấn gắt gao không ít lãnh đạo ngành, lãnh đạo địa phương về những thông tin “lùm xùm” chung quanh vấn đề này.

Người ta nói nhiều tới những “mánh lới”, những “đường hướng” của cái việc đáng coi là nguy cơ này. Người ta cũng nói nhiều tới sự thanh lọc, quyết tâm “xử lý” một cách rốt ráo với nó. Ấy thế nhưng, ở phía Nam đất nước lại vừa xẩy ra vụ việc khá hy hữu. Nó hy hữu bởi, không phải “chạy chức, chạy quyền” mà đây là “từ chối chức quyền”.

Thì đó, chính UBND tỉnh Bình Thuận vừa gây “bão” dư luận bởi quyết định kỷ luật: Cảnh cáo một bác sỹ không chịu nhận chức vụ cao hơn. Số là trước đó, tỉnh này có quyết định điều động bác sỹ Hồ Phi Long, Huyện ủy viên, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Bình Thuận lên giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Y tế của tỉnh. Ai cũng hiểu đó là một con đường “đi lên”. Tuy nhiên, bác sỹ Long đã từ chối chức vụ này và trình bày rằng hoàn cảnh gia đình mình neo đơn, mẹ già bệnh tật nhiều nên muốn ở lại quê hương để báo hiếu. Thế nên, ông đã phải nhận kỷ luật cảnh cáo, một mức “án” chẳng nhẹ nhàng gì cho cam!

Rất nhiều ý kiến trên các diễn đàn đã bất bình với việc kỷ luật cán bộ kiểu này. Người ta cho rằng, trước khi điều động hay bổ nhiệm cán bộ, lãnh đạo cấp trên cũng nên tìm hiểu tâm tư nguyện vọng, hoàn cảnh của người được điều động xem họ có thể đảm đương công việc không? Người ta bức xúc vì việc một bác sỹ ở huyện không muốn lên làm lãnh đạo Sở ngành ở tỉnh vì lý do gia đình sao lại có thể “ép”? Người ta thậm chí còn bức xúc vì chẳng lẽ cả tỉnh này không tìm ra được ai để bổ nhiệm vị trí đó khi mà người được bổ nhiệm không muốn (hoặc không thể) đảm nhiệm?

Bên cạnh cái lý của những quy định khô cứng, người ta cũng nói đến rất nhiều cái tình đằng sau đó ,như chuyện mẹ già bệnh tật ai lo, chuyện chuyển trường cho con, chuyển việc cho vợ và trăm thứ bà rằn cuộc sống khác đè nặng vai người đi xa, ai giải? Đúng hay sai trong trường hợp này chưa bàn song việc không nhận chức vụ cao hơn là một cái “tội” thì đã rõ! Quy định nào cũng là từ con người và do con người đặt ra. Luật lệ nào cũng được viết lên từ đời sống. Khi viện dẫn vào những tình huống cuộc sống mà nó trở nên bất cập, xơ cứng và gây hiệu ứng không tốt thì liệu con người có nên sửa? Liệu có nên có một cái “tội” lạ lùng đến như thế không?

Hoặc giả đằng sau sự việc này còn có những uẩn khúc thì cũng nên công bố cho dư luận biết, tránh được sự bức xúc... nhầm!
 
Thường Sơn
baoin