Tội lỗi sau lần "bán tình" đồng giới

Nhìn gương mặt non nớt của Hiếu, ít ai ngờ hắn đã gây ra tội ác tày trời khi đâm 24 nhát dao vào vị giám đốc đồng tính.

> Tử hình kẻ sát hại giám đốc đồng tính

Hiếu trước vành móng ngựa.

Gương mặt non choẹt với mái tóc được chải chuốt kiểu sành điệu, Hiếu lầm lũi bước vào phòng xét xử trong ánh mắt dò xét của rất đông người dự khán. Xen lẫn vành tang trắng của người nhà bị hại, bố mẹ Hiếu ngồi lọt thỏm trong đám đông, lầm lũi trong suốt phiên xử.

Khi nữ kiểm sát viên công bố hành vi giết người dã man của Hiếu, dưới khán phòng thi thoảng dội lên tiếng khóc tiếc thương nạn nhân. Vợ bị hại trong vành khăn tang trắng đau khổ gục đầu vào con gái mắt cũng đỏ hoe.

Theo cơ quan công tố, chiều 27/10/2009, Hiếu đi xe buýt từ Hưng Yên ra Hà Nội xin việc làm. Hắn mua con dao gấp với mục đích phòng thân. Tối hôm sau, khi đang đứng xem đá bóng bên ngoài sân Mỹ Đình thì ông N.V.T, Giám đốc một công ty vệ sĩ, đi qua. Sau khi làm quen, Hiếu theo người đàn ông này đi uống nước.

Người đàn ông đáng tuổi bố đã đưa Hiếu vào cánh đồng Bông, ở Mỹ Đình, Từ Liêm. Vừa dừng xe, ông T đứng sát vào khen Hiếu đẹp trai, ôm hôn rồi nói: "Chiều anh đi, anh cho tiền". Quan hệ xong, ông T cho Hiếu 70.000 đồng. Trong lúc người này mặc quần và nghe điện thoại, Hiếu nảy sinh ý định cướp tài sản.

Hắn xông đến đâm một nhát vào bụng nạn nhân. Ông T ôm bụng kêu "cướp, cướp" khiến Hiếu hoảng sợ bỏ chạy. Bị nạn nhân đuổi theo, hắn sợ có người sẽ biết chuyện nên quay lại hại chết ông này.
 

Nhà của gia đình Hiếu ở Khoái Châu, Hưng Yên.

 
Trước vành móng ngựa, Hiếu thừa nhận đã gây ra tội ác; khai do ông T trả tiền "không xứng đáng" với "công sức phục vụ" nên rút dao đâm.

"Sự việc xảy ra vào lúc nửa đêm, một người trẻ như bị cáo, ít ai có đủ bản lĩnh và sự bình tĩnh để thực hiện trọn vẹn hành vi như vậy", luật sư bảo vệ bị hại nêu quan điểm. Hiếu im lặng.

Phía dưới khán phòng, mẹ Hiếu ngồi bất động. Đưa tay đen sạm gạt nước mắt, người đàn bà dáng vẻ khắc khổ cho biết gia cảnh khó khăn, hai vợ chồng suốt ngày bán mặt cho đất bán lưng cho trời nên không có thời gian quan tâm dạy dỗ con cái.

"Gia đình mấy miệng ăn chỉ trông chờ vào mấy sào ruộng. Hết vụ lúa, vợ chồng lại thay nhau đi cuốc mướn, gánh gạch thuê", người mẹ lam lũ trình bày.

"Tôi ân hận vì tội lỗi con gây ra có trách nhiệm của chúng tôi. Cả năm trời mòn mỏi đợi gặp con ngày này, giờ không ngờ lại là lần cuối", bà khóc. Ngồi bên vợ, người chồng đau khổ ôm mặt.

Suốt phiên xử ngày 5/10, Hiếu không một lần quay xuống nhìn người thân ở phía dưới. Lúc nghe tuyên án tử hình, hắn ngồi bất động hồi lâu rồi mới bước ra khỏi vành móng ngựa theo chân cảnh sát trở ra xe tù.

Thấy con bị áp giải khỏi phòng xử, mẹ Hiếu lập cập chạy theo cố gọi tên, nhắn nhủ nhưng không kịp... Người đàn bà thôn quê thất thểu ra về trong buổi chiều ảm đạm của ngày thu.
 
Theo VnExpress
vietanh