Tóm gọn đối tượng bắt cóc con tin tống tiền

Phòng Cảnh sát 113, công an Nghệ An vừa bắt gọn một đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát vào nạn nhân để tống tiền.

3h30 ngày 2/5, trực ban phòng Cảnh sát 113 nhận được một cuộc điện thoại nóng. Đầu dây bên kia là giọng một người phụ nữ hoảng hốt: tại gia đình ông Mai, xóm 15, xã Nghi Phú, thành phố Vinh có một đối tượng đang dùng giao khống chế ông Mai để tống tiền. Người gọi điện còn cho biết, trước đó đối tượng này đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người bà Xuân (vợ ông Mai); tính mạng cả gia đình ông Mai đang rất nguy kịch.

Ngay lập tức, lực lượng cảnh sát 113 do Thượng tá Trần Cảnh Chanh, Phó trưởng phòng Cảnh sát 113 chỉ huy triển khai kế hoạch giải cứu con tin.

4 giờ sáng, 16 chiến sỹ cảnh sát cơ động có mặt tại địa điểm mà hung thủ đang cố thủ. Ngay lập tức, các chiến sỹ 113 đưa bà Xuân đi cấp cứu tại bệnh viện 115.

Sau khi triển klhai lực lượng bao vây ngôi nhà của ông Mai, các chiến sỹ bắt đầu tuyên truyền, thuyết phục đối tượng thả con tin. Tuy nhiên, đối tượng vẫn cố thủ trong nhà và khăng khăng: “không ai được bước vào nhà, nếu bước vào thì sẽ ngay lập tức giết chết ông Mai”.

Yêu cầu mà hung thủ đưa ra là một khoản tiền 20 triệu đồng. Lực lượng CS 113 một mặt nới lỏng vòng trong, thắt chặt vòng ngoài, mặt khác vội liên hệ với vợ của đối tượng.

4h15 phút, chị Lựu, vợ của đối tượng có mặt tại hiện trường. Sau một lúc thuyết phục, chị Lựu đồng ý vào nhà.

Vừa gặp chồng, chị Lựu lao vào ôm chầm lấy đối tượng. Nhanh như cắt, các chiến sỹ 113 ập vào, tước vũ khí và quật ngã đối tượng. Ông Mại được giải thoát. Tại hiện trường, lực lượng CS 113 thu được 1 con dao dài 60 cm, 1 cây kéo. Ông Mại bị hung thủ đâm 6 nhát vào tay và ngực.

Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Nguyễn Văn Dũng (1981), trú tại xóm 21, xã Nghi Phú, Thành phố Vinh.

Theo lời khai của Dũng, vào lúc 18h ngày 1/5, Dũng cùng một số đối tượng nữa xuống Cửa Lò dạo chơi và mua thức ăn về một quán cà phê trên đường Hà Huy Tập để ăn nhậu. Sau khi ăn nhậu xong, bọn chúng bàn nhau góp mỗi người 200 ngàn đồng để trả tiền ăn nhậu và mua thuốc lắc.

Sau khi mua được ma tuý, bọn chúng rủ nhau đến một tiệm cầm đồ, đóng cửa lại và mở nhạc để “bay”.

Ông Mại bị tên Dũng đâm nhiều nhát vào người

 
Ông Thái Bá Mại đã bị tên Dũng khống chế và đâm 6 nhát vào tay và ngực, đang được điều trị tại bệnh viện 115. Ảnh: Đức Huy.
Lúc cả nhóm đanng say sưa trong tiếng nhạc thì xẩy ra xích mích. Hai đối tượng đã dùng dao đuổi theo Dũng. Y hoảng loạn và chạy đến nhà bà Xuân, ông Mai ẩn nấp. Một lúc sau, 2 kẻ đuổi theo bỏ đi. Thấy con dao để sẵn trước nhà bà Xuân, y liền nảy ra ý định đột nhập vào nhà để tống tiền.

Liền sau đó, y cạy cửa vào nhà và bắt gặp chị Nguyễn Thị Lụa (trú tại Sơn Ba, Phú Thọ), là khách của gia đình. Y liền ôm lấy cổ chị Lụa và dí dao vào cổ, yêu cầu gia đình đưa 20 triệu nếu không muốn chị Lụa bị chết.

Thấy vậy, bà Xuân ở dưới nhà kêu xin y tha cho chị Lụa liền bị Dũng đâm nhiều nhát vào người. Say máu, y lại tiếp tục đâm 6 nhát vào ông Mai đang ở gần đó và yêu cầu nộp 20 triệu đồng.

Chỉ đến khi hàng xóm gọi điện báo cho lực lượng CS 113 thì ông Mai mới được giải cứu.

Hiện, công an Nghệ An đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ.

Theo Vietnamnet
kimngan