Tôn vinh những bước chân không mỏi

GiadinhNet - Gần 200 tuyên truyền viên ưu tú nhất, đại diện cho 20 đội được lựa chọn từ hơn 7000 tuyên truyền viên dân số cơ sở đã về dự Liên hoan tuyên truyền viên dân số 2012 do Chi cục DS-KHHGĐ tỉnh Nghệ An tổ chức.

Quang cảnh hội thi Liên hoan tuyên truyền viên dân số Nghệ An.
Ảnh: Hồ Hà

Hội thi được tổ chức  trong 2 ngày 9 - 10/8 với 3 nội dung: Màn chào hỏi, xử lý tình huống và phần tài năng truyền thông trong không khí rộn ràng, sôi nổi.

Dự Liên hoan  có TS Dương Quốc Trọng - Tổng cục trưởng Tổng Cục dân số - KHHGĐ; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh cùng đông đảo những người làm công tác dân số trên địa bàn tỉnh Nghệ An.
 
Đây là một cuộc thi, nhưng nó không quá căng thẳng, áp lực mà thực sự rất thoải mái. Bởi theo Ban tổ chức cho biết, như tên gọi Liên hoan tuyên truyền viên dân số, đây như là một buổi giao lưu giữa những con người cùng đi chung trên một hành trình, nhưng hôm nay mới có dịp gặp gỡ, đoàn tụ nhau trên sân khấu. Qua đó nhằm  nâng cao kiến thức chuyên môn, rèn luyện kỹ năng tuyên truyền, vận động, qua đó tạo điều kiện cho đội ngũ tuyên truyền viên dân số cơ sở có dịp được học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ, động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
 
Liên hoan tuyên truyền viên dân số tỉnh Nghệ An năm nay hội tụ những gương mặt tuyên truyền viên xuất sắc được các huyện lựa chọn để đại diện cho hàng ngàn tuyên truyền viên dân số ở các phường, xã, thôn, xóm, khối, bản… 
 
Các thí sinh đã nỗ lực hết mình ở cả 3 phần thi để giành giải cao nhất. Họ ý thức được rằng, liên hoan là một sân chơi bổ ích nhằm tạo điều kiện, cơ hội để các đồng nghiệp giao lưu kinh nghiệm cũng như học hỏi kỹ năng truyền thông.
 
Ở 3 phần thi: màn chào hỏi, xử lý tình huống và tài năng được cả 20 đội diễn xuất trên sân khấu đã đem lại cho người xem những cảm giác xúc động về công việc của đội ngũ tuyên truyền ở cơ sở - những người không chùn chân mỏi bước, không ngại khó khăn vất vả ngày đêm đi tuyên truyền, vận động mọi người dân thực hiện tốt chính sách DS-KHHGĐ để góp phần ổn định quy mô dân số và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Tại hội thi, khán giả đã bị thuyết phục bởi những tình huống đưa ra rất khó khăn, éo le nhưng các tuyên truyền viên dân số vẫn bình tĩnh giải thích thấu tình đạt lý, thể hiện kiến thức vững vàng và khả năng hùng biện thuyết phục. Chị Nguyễn Thị Tuyết - Cán bộ chuyên trách đến từ xã Nghi Lâm (Nghi Lộc) - nói: " Phần thi này quả thực là cơ hội để  các chuyên trách học hỏi kinh nghiệm kỹ năng truyền thông ở các đồng nghiệp của đội bạn".

Ở phần thi tài năng, khán giả đã được chứng kiến những vở diễn công phu với nhiều tiểu phẩm hài hước, xúc động mang đậm tính giáo dục gắn với chủ đề nóng của ngành dân số hiện nay như mất cân bằng giới tính khi sinh ở mức báo động đỏ, tình trạng sinh con thứ ba, chăm sóc sức khỏe sinh sản và cả nỗi niềm, những vất vả không nói hết thành lời của các tuyên truyền viên dân số. Mỗi đội chơi, đến từ các huyện khác nhau, với những đặc điểm về dân số, dân tộc, địa hình, văn hóa khác nhau đã mang đến cho hội thi đa màu sắc, phong phú đa dạng. Từ điệu múa dân tộc Thái, đến câu hò sông Lam, điệu ví dặm được vận dụng sáng tạo và độc đáo.

Tiểu phẩm của đội Tương Dương là một trong hai tiểu phẩm đạt giải cao nhất, với chủ đề phản ánh công tác truyền thông vận động trong công tác DS-KHHGĐ ở vùng rẻo cao khi người dân tộc thiểu số còn có quá nhiều quan niệm cổ hủ, lạc hậu.
 
Tiểu phầm của huyện Hưng Nguyên đi vào một gia đình có ông bố gia trưởng, không chịu cho vợ đi khám bệnh khi có đoàn y tế về xã hay tiểu phẩm của huyện Tân Kỳ là màn "tự truyện" hài hước của anh Nguyễn Kế Hoạch đau đầu về “kế hoạch” sinh đẻ của 2 vợ chồng khi đã có “5 con vịt trời”…
 
Đánh giá về hội thi lần này, bà Nguyễn Thị Hồng Hoa - Phó giám đốc Chi cục Dân số - nói: Đến giờ phút này, chúng tôi đã cảm nhận được vì sao hội thi này đã được cơ sở  đồng lòng hưởng ứng như vậy. Chúng tôi thực sự vui mừng bởi hoạt động này không những là đợt tập dượt cho cán bộ cơ sở " thi tài, khoe giỏi" mà đã chấn hưng được tinh thần cho cán bộ cơ sở.
 
Tối ngày 10/8, trong buổi chung kết, hầu như các thí sinh đều có tâm trạng vui mừng, tự hào vì được ngành y tế và xã hội tin tưởng, ghi nhận những nỗ lực cống hiến của họ. Những bó hoa tươi thắm, những phần thưởng mà họ nhận được trong hội thi lần này sẽ tiếp thêm sức mạnh cho họ trên con đường phía trước. Họ thực sự là những người không mỏi chân chùn bước trên mặt trận dân số đầy gian nan vất vả, xứng đáng là những người con trên quê hương Bác.
 

Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, kết thúc hội thi Ban tổ chức đã trao giải thưởng cho các đội dự thi. Bao gồm, giải nhất thuộc về thành phố Vinh. Giải nhì thuộc về các huyện Thanh Chương, Thái Hòa, Diễn Châu; giải 3 thuộc về 5 huyện Nghi Lộc, Cửa Lò, Nam Đàn, Quế Phong, Yên Thành, còn lại là giải khuyến khích. Giải tiết mục: Màn chào hỏi thuộc về đội Con Cuông, Kỳ Sơn, Quỳ Châu; Xử lý tình huống của Hưng Nguyên; Tài năng thuộc về Nghĩa Đàn, Tương Dương.

 
Hồ Hà
kimvan