Tống tiền bạn tình, gái "gội đầu" bị bắt
Có số điện thoại của ông Kiên, Linh đã liên tục gọi điện rồi đến thẳng cơ quan ông tìm gặp để “xin” tiền. Cô ta hăm dọa nếu không đưa tiền sẽ công khai mối quan hệ giữa 2 người từ vài năm trước.
Từ khoảng năm 2006, ông Kiên thường đến cửa hàng gội đầu của Linh ở phố Tuệ Tĩnh. Từ đó, ông Kiên và Linh đã có tình cảm thân mật trên mức bình thường. Hai người thường xuyên vào nhà nghỉ để "tâm sự". Sau đó, ông Kiên chủ động chia tay với Linh.
Đầu năm 2009, tình cờ ông Kiên gặp lại cô gái này. Hai người trao đổi số điện thoại di động. Ban đầu, Linh chủ động gọi điện thoại cho ông Kiên để xin tiền với lý do đang nợ nần quá nhiều. Vì thương tình, ông Kiên đã móc ví, đưa tiền cho Linh.
Nhận thấy số tiền xin được ít quá, Linh quyết định "kiếm" nhiều hơn. Cô ta gọi điện rồi đến thẳng cơ quan ông Kiên tìm gặp và hăm dọa "Nếu không đưa tiền, tôi sẽ công khai mối quan hệ giữa tôi với anh, và hiện mối quan hệ ấy đã có… kết quả". Trần Phương Linh có vóc người mập mạp, nên nhìn thoáng qua, ai cũng sẽ nghĩ cô ta đang có bầu.
Đã có gia đình êm ấm và có địa vị xã hội, ông Kiên đành lấy tiền đưa cho Linh. Hành vi gọi điện, dọa "tố" gia đình, bạn bè ông Kiên và cuối cùng là đòi tiền được Linh thực hiện 3, 4 lần, suốt từ những tháng đầu năm 2009.
Sáng 9/7, ông Kiên lại nhận được điện thoại của Linh. Lần này, số tiền Linh đưa ra lên đến 70 triệu đồng. Uất ức, ông Kiên kể lại sự việc với một số người bạn. Được sự động viên của bạn bè, ông Kiên đã tìm đến Công an quận Hai Bà Trưng trình báo.