Tp Hồ Chí Minh: Lưỡi dao oan nghiệt

Giadinh.net - Sáng 12/1, tại trường THPT T.Thạnh thuộc địa bàn quận Tân Phú (TPHCM) náo động, khi một nam sinh lớp 10 kêu thét lên rồi gục ngã, trên lưng còn cắm một lưỡi dao dài.

Nhà trường đã chuyển M.H đến Bệnh viện 115 cấp cứu. Mặc dù được cứu sống, nhưng M.H phải chịu liệt hoàn toàn do vết thương quá nặng. Trao đổi với PV Báo GĐ&XH trưa 15/1, BS. Chu Tấn Sỹ cho biết, lưỡi dao đã cắt đứt hoàn toàn tủy sống của M.H. Hiện M.H được tiếp tục theo dõi, nếu cột sống của em bị tổn thương quá nặng, buộc lòng phải tiến hành phẫu thuật lần hai để phục hồi độ cứng cột sống. Khi đó, em mới có thể ngồi xe lăn; bằng không, em phải nằm liệt suốt đời.

Túc trực bên giường bệnh của M.H, ngoài cha và cậu của M.H, còn có mẹ của hung thủ. Người phụ nữ mắt thâm quầng nói trong đau khổ: "Lỗi tại con tôi. Bình thường Q.P hiền lắm. Không hiểu tại sao nó lại làm như vậy".
 
Bà mẹ khổ đau này chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng nhìn nạn nhân của con mình đang nằm thiêm thiếp, chờ đợi một sự thông cảm từ phía gia đình nạn nhân. Cha của M.H thì lặng lẽ, chẳng nói gì. Lâu lắm ông mới nói nên lời: "Mẹ của nó khóc suốt, không cầm cự nổi nữa nên chúng tôi đã đưa về nhà. Tôi chỉ có hai đứa con, một gái là chị và M.H là em trai".
 
Nói đến đó ông lại im lặng nhìn con. Ông bố này đã biết con mình suốt đời không thể đi lại, không thể trở thành một người đàn ông có khả năng sinh con trong tương lai, vậy mà vẫn phải nén lòng động viên con, thật không có đau khổ nào bằng.

Theo lời bố M.H, giữa M.H và Q.P không hề có mâu thuẫn. Thậm chí hai học sinh này không chơi chung với nhau. Chỉ vì bạn thân của M.H có xích mích với Q.P, lại không tự nhận mà "đổ thừa" cho M.H. Vậy là Q.P giải quyết mâu thuẫn bằng một nhát dao chí mạng.

Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội - Công an quận Tân Phú đang điều tra, làm rõ sự việc.       
 
Đỗ Bá
phuoclong