Trả thù nhầm, chém chết người

GiadinhNet - 2 anh Nguyên và Hiếu đang lúi húi làm việc, bỗng một nhóm côn đồ lăm lăm hung khí lao tới chém cho 2 anh này ngã gục xuống nền nhà.

> Bị chém chết oan khi đang ngồi nhậu
> Vụ giết nhầm người: Ký ức kinh hoàng của nam sinh thoát chết
> Thù nhân viên, "xiên" nhầm bà chủ
 
Tối 2/2, 2 anh Nguyễn Thái Nguyên và Nguyễn Văn Hiểu (cùng trú tại huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) làm nghề thợ hồ, đang lúi húi lát ghạch nền nhà cho gia chủ là ông Đào Công Trình (tại thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành), bỗng nhiên một nhóm côn đồ trang bị mã tấu, dao kiếm ập tới bao vây, chém lia lịa 2 anh này.
 
Hậu quả, anh Nguyên chết tại chỗ, anh Hiểu bị thương nặng. Gây án xong nhóm côn đồ nhanh chóng biến mất vào bóng đêm đen tối.
 
Qua lời kể của một số nhân chứng, trước đó có hai nhóm đối tượng khoảng hơn 20 người đã xảy ra cãi lộn và ẩu đả. Anh T., chủ thầu công trình nhà ông Trình, đã đến can ngăn. Tưởng mọi việc đã xong xuôi, một lúc sau, một trong hai nhóm này tìm đến nhà ông Trình với ý định "dằn mặt" anh T. nhưng chém nhầm 2 nạn nhân trên.
 
Hùng Anh
phuoclong