Trả thù tình, một thanh niên bị đâm chết
Một thanh niên đã bị đâm chết khi đang ngồi ghế đá công viên. Theo thông tin ban đầu, có thể đây là một vụ án mạng có lý do tình ái.
Hồi 14h ngày 4/3/2009, tại khu vực công viên Hồ Goong TP Vinh, Nghệ An xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng.Một nam thanh niên bị đâm dao vào phổi và tử vong.
![]() |
|
Chiếc xe của nạn nhân Cường. |
Nạn nhân được xác định tên là Cường, 30 tuổi, trú tại Nghi Hợp, thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Hiện Cường đang làm việc tại một gara ôtô ở TP Vinh.
Theo thông tin bước đầu thì đây có thể là một vụ thanh toán vì va chạm tình cảm.
Khi đang ngồi trên ghế đá công viên thì Cường bị một nam thanh niên lạ mặt dùng dao đâm vào phổi. Cường được bạn chở đến bệnh viện 115, nhưng đã chết ngay sau đó.
Tại góc vào công viên, chiếc xe Cường đi mang BKS 37N1-1371 và khoảnh đất nhuốm đầy máu.
Sự việc xảy ra ngoài trời nên người dân tụ tập rất đông. Cơ quan Công an TP Vinh đang tiến hành điều tra, truy tìm hung thủ gây án mạng.
Theo Công an Nhân dân
