Trạng thái thời tiết kỳ lạ, người Hà Nội hưởng không khí mùa thu trong những ngày đầu mùa hạ
GiadinhNet - Hiếm khi những ngày đầu tháng 5, người Hà Nội lại khoác áo rét ra đường trong cái se se lạnh như tiết trời mùa thu.
Đợt không khí lạnh bất ngờ tràn về khiến nền nhiệt của miền bắc giảm xuống hơn 10 độ C, thời tiết se lạnh không khác gì những ngày chớm thu.
Từ chiều tối qua đến sáng nay, nhiệt độ tại Hà Nội thấp nhất ở mức 18 độ C. Hầu như người dân ra đường đều phải khoác áo rét mặc dù trời vẫn có nắng.

Người dân khoác áo rét khi ra đường trong sáng nay.

Nhiều người co ro trước những đợt gió lạnh.


Đầy đủ trang phục chống rét, không khác gì những ngày cuối thu, đầu đông.

Theo dự báo thời tiết, nền nhiệt trung bình tháng 5 năm nay của miền bắc sẽ thấp hơn mọi năm hơn 1 độ C.


Hình ảnh vô cùng hiếm hoi trong những ngày đầu tháng 5.

Mặc áo mưa là biện pháp khá hữu ích khi trang phục chưa đủ ấm.

Thời tiết Hà Nội hôm nay trong lành, đường phố vắng vẻ khiến người dân càng dễ cảm thấy không khí như mùa thu.

Thậm chí còn xuất hiện cả những trang phục đại hàn trên đường phố Hà Nội sáng nay.

Đợt gió mùa Đông Bắc này sẽ kết thúc trong 1 - 2 ngày tới.
