Tranh giành “hoa độc”, vác súng bắn chủ quán
Giadinh.net - Năm cùng vài người bạn đến quán nhậu tìm "hoa độc", do tranh giành nên Năm đã xô xát với 2 thanh niên khác. Lập tức Năm chạy về vác súng ra "xử lý"...
Vụ việc như sau, tối 2/11/2008, Lê Viết Năm cùng bạn đến quán nhậu kiếm "hoa độc", do tranh chấp về "hoa độc" xấu, đẹp, Năm đã xô xát với hai thanh niên khác. Ngay sau đó, đối tượng này chạy về nhà vác ngay một khẩu súng, hai viên đạn rồi đến quán tìm đối thủ.
Đến nơi, chỉ có chủ quán ra chào, Năm bèn chĩa súng về phía chủ quán. Hoảng sợ, chủ quán khép vội cửa thì Năm bóp cò làm đạn nổ phóng ra nhiều mảnh kim loại thủng tường của quán, chỉ cách vị trí chủ quán đứng 80 cm. Tiếp đó, thấy hai thanh niên đánh nhau với mình đi xe máy đến, Năm lắp tiếp đạn, chĩa súng về phía họ. Hai thanh niên kia bỏ chạy, Năm bóp cò nhưng đạn không nổ, cùng lúc người nhà Năm kịp đến can ngăn. Ngay sau đó, Năm đã bị công an xã bắt.
TAND tỉnh Khánh Hòa vừa xử lưu động, tuyên phạt Lê Viết Năm 12 năm tù về tội giết người. Theo tòa, dù án mạng chưa xảy ra nhưng hành vi của Năm rất nguy hiểm nên phải nghiêm trị.
Hiếu Minh