Tranh thủ kiếm tiền tiêu Tết, tài xế taxi bị sát hại dã man
GiadinhNet - Do hoàn cảnh khó khăn nên tài xế taxi Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An) tranh thủ tháng giáp Tết chạy thêm ban đêm nhằm kiếm thêm thu nhập. Vậy nhưng, trong một chuyến chở khách, anh đã bị kẻ thủ ác sát hại để cướp tài sản..

Người thân nạn nhân xót xa trước cái chết đột ngột của anh Tuấn.
Người thân bàng hoàng, đau xót
Sáng 16/1, người thân cùng bà con lối xóm đã tổ chức mai táng cho anh Nguyễn Anh Tuấn (SN 1976, trú tại khối 8, phường Trung Đô, TP Vinh, Nghệ An). Thi thể anh Tuấn được tìm thấy trên QL8A (xã Trung Lễ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), trên người có nhiều vết thương. Bước đầu xác định, anh Tuấn bị kẻ lạ sát hại nhằm cướp tài sản.
Ngỗi thẫn thờ trước di ảnh người cháu ruột, ông Nguyễn Tiến Dũng buồn bã kể, rạng sáng 14/1, khi mọi người đang trong giấc ngủ say thì nhận được điện thoại của Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông báo về việc anh Tuấn bị sát hại. Nhận được tin, ông Dũng cùng người thân vội vàng bắt xe vào thị xã Hồng Lĩnh thì thấy xe taxi của anh Tuấn bị nổ lốp trước, đang đậu bên mép đường, trong xe bê bết máu. Theo cơ quan công an thông báo, thi thể anh Tuấn được phát hiện bên vệ đường, cách xe taxi bị bỏ lại khoảng 15km.
Theo ông Dũng, anh Tuấn bị hung thủ đâm một nhát vào tim, một nhát vào đầu và nhiều nhát trên người rất dã man. Tuy nhiên, hai chiếc điện thoại cùng 390.000 đồng của anh Tuấn vẫn còn trong người. Ông Dũng chia sẻ: “Sự việc diễn ra quá đột ngột khiến chúng tôi rất hoang mang và đau xót. Những ngày qua, tôi vẫn không thể nào chợp mắt vì ám ảnh trước cái chết quá dã man của đứa cháu. Cháu Tuấn mất đi, để lại người vợ trẻ không có công ăn việc làm ổn định và hai con nhỏ. Không hiểu thời gian tới mấy mẹ con cháu sống thế nào đây?”.
Ngày 14/1, đại diện của Công ty CP Vạn Xuân (nơi anh Tuấn làm việc) cũng đã đến chia buồn cùng gia đình và hỗ trợ 10 triệu đồng cho người thân. Ông Nguyễn Văn Hùng - Phó Giám đốc Công ty cho biết, theo lộ trình được định vị thì 23h đêm 13/1, anh Tuấn đón một người khách tại cây xăng Lê Duẩn (đường Lê Duẩn, TP Vinh) đi huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh). Đến huyện Đức Thọ thì xe dừng lại. Khoảng 30 phút sau, xe quay trở lại phường Đậu Liêu (thị xã Hồng Lĩnh) thì dừng hẳn. Đến hơn 1h sáng, Công ty nhận được tin anh Tuấn bị sát hại.

Con trai anh Tuấn thẫn thờ ngồi bên di ảnh bố. Ảnh: H.Hà
Cái Tết buồn
Được biết, gần 20 năm trước, anh Tuấn nên duyên vợ chồng với chị Đặng Thị Quỳnh. Hiện vợ chồng anh Tuấn đã có với nhau 2 mặt con. Dù cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng vợ chồng đều chịu khó làm ăn, chắt chiu từng đồng nên cuộc sống cũng đỡ vất vả hơn. Tháng giáp Tết, anh Tuấn thường ít ở nhà mà đi suốt ngày, thậm chí đêm đến cũng ngủ ngay trên xe để đón khách nhằm tranh thủ kiếm thêm thu nhập. Lo cho sức khỏe của anh, người thân khuyên nhủ thì tài xế này tâm sự muốn tranh thủ kiếm tiền lo cho vợ con một cái Tết thật tươm tất. Vậy nhưng, khi mà ước nguyện chưa thành hiện thực thì người tài xế bạc mệnh ấy đã phải sớm từ giã cõi đời bởi sự hung tàn của kẻ thủ ác.
Trò chuyện với chúng tôi, chị Đặng Thị Quỳnh (vợ anh Tuấn) cho biết, anh Tuấn mới lái xe cho Công ty CP Vạn Xuân được gần 1 năm nay với mức lương 5 triệu đồng/tháng. Sáng 13/1, anh Tuấn đưa các con đi học rồi mới đi làm vì chị Quỳnh phải ra chợ bán hàng từ sáng. “Gần đây, anh Tuấn thường hay ngủ lại ngay trên xe và chờ đón khách luôn chứ ít về nhà. Anh bảo gần Tết rồi nên cố gắng kiếm thêm chút tiền để cho vợ con có tiền mua sắm. Ai ngờ Tết đâu chưa thấy, vậy mà….”, chị Quỳnh nghẹn ngào bỏ dở câu nói.
Ngước nhìn lên di ảnh của chồng, chị Quỳnh lại sụt sùi nước mắt rồi ôm chầm lấy đứa con út vào lòng trong nấc nghẹn. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt người phụ nữ này. Suốt mấy ngày qua chị không thể chợp mắt nổi bởi hình ảnh người chồng với nhiều vết chém trên người luôn hiện hữu trong chị. Chị Quỳnh đau xót: “Dù vất vả đến đâu nhưng mỗi lúc về tới nhà là anh ấy lại chạy vào ôm chầm lấy hai con, lo lắng cho chúng rất nhiều. Nhiều đêm ngủ lại trên xe, anh ấy cũng gọi điện thoại về thúc giục chúng tôi đi ngủ sớm và khóa cửa nhà cẩn thận. Gần 20 năm chung sống với nhau nhưng chưa một lần tôi phải oán trách anh Tuấn điều gì”.
Theo nguồn tin chúng tôi nhận được, Công an thị xã Hồng Lĩnh đã bắt được nghi phạm sát hại anh Tuấn. Theo đó, kẻ thủ ác được xác định là Nguyễn Xuân Lĩnh (SN 1990, trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Lĩnh bị bắt giữ khi đang trên đường lẩn trốn và có dấu hiệu phê ma túy đá. Cơ quan công an cho biết, vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng nên chưa thể cung cấp thông tin cụ thể.
Hồ Hà - Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội