Trao cái ngàn vàng rồi mới biết tình cũ đã có vợ

Anh đã biến tôi thành người thứ ba đi phá hoại gia đình người khác.

Tôi kém anh 5 tuổi, quen nhau từ khi còn đi học. Tôi vốn xuất thân từ tỉnh lẻ, lên thành phố học tập, xa gia đình, người thân bạn bè nên khi gặp sự ân cần của anh đã động lòng. Khi yêu nhau, anh hay đòi hỏi, tôi tìm mọi lý do để khước từ, không muốn mình bị dính vào vòng xoáy yêu đương quá sớm. Tôi hứa sau khi ra trường sẽ hiến dâng cho anh, anh không đồng ý, chúng tôi chia tay.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Rồi một năm sau, ông trời cho tôi gặp lại anh. Tình cảm xưa ùa về, chúng tôi quay lại với nhau và chuyện gì đến cũng đến. Tôi trao anh tất cả sự trong trắng của mình mà không hề tính toán, anh cũng hứa rằng chỉ yêu tôi. Cho đến một ngày tôi không còn nhận được tìn nhắn, điện thoại từ anh, gặng hỏi mãi thì anh nói đã có vợ được vài tháng sau khi chia tay tôi. Anh xin lỗi, mong tôi tha thứ, nói rằng vì còn yêu tôi nên không dám nói sự thật, sợ tôi chối từ.

Thế là anh đã biến tôi thành người thứ ba đi phá hoại gia đình người khác. Tôi giận mình, căm hận bản thân, hận cả anh, tại sao anh lại làm tôi ra nông nỗi này. Có lẽ đối với anh, tôi chỉ là người con gái giúp thỏa mãn nhu cầu, anh sẵn sàng bỏ tôi khi không cần nữa. Tôi đã nếm trải đắng cay của cuộc đời ở cái tuổi 25, nghĩ rằng trên đời này chắc chẳng có gì là vĩnh viễn, điều đó quá xa xỉ đối với xã hội này. Tôi rất muốn quên anh nhưng không làm được. Tôi phải làm gì lúc này?

Theo Hoa/Ngôi sao