Trẻ sơ sinh bị bỏ rơi bên bờ ruộng
GiadinhNet - Thấy toàn thân cháu bé lạnh toát, chị Huệ liền bế ngay vào nhà vệ sinh, nhờ người cắt rốn rồi thông báo cho công an xã.
Khoảng 7h30, ngày 7/10/2012 trong lúc ra vườn phơi quần áo, chị Nguyễn Thị Huê, 44 tuổi, trú tại thôn Lê Lác 1, xã An Hồng, huyện An Dương, TP Hải Phòng bỗng nghe tiếng trẻ khóc. Tìm quanh gần nhà, chị phát hiện trên bờ ruộng rau muống có một bé gái sơ sinh, dây rốn chưa cắt, trên người không có quần áo. Thấy toàn thân cháu bé lạnh toát, chị Huệ liền bế ngay vào nhà vệ sinh, nhờ người cắt rốn rồi thông báo cho công an xã.
Nhận đuợc tin báo, ông Trương Văn Hậu, Trưởng công an xã An Hồng, đã đến đưa cháu bé tới trạm y tế xã. Tại đây, các nhân viên y tế sơ cứu, rồi chuyển tiếp cháu lên Bệnh viện đa khoa huyện An Dương để cấp cứu. Đến nơi, toàn thân cháu bé đã tím tái, bị mất máu nhiều, do đó cháu bé tiếp tục được chuyển lên Bệnh Viện Nhi Hải Phòng. Đến nay, cháu bé đã qua cơn nguy kịch và đã uống được sữa.
![]() Chị Hòa đang bế bé gái sơ sinh được phát hiện bỏ rơi bên ruộng rau muống |
Cùng ngày, khoảng 22h30, tại Trạm y tế xã An Hồng, lại một bé gái mới sinh nặng 3,2kg cũng được phát hiện trong tình trạng bị bỏ rơi. Bé gái đã được cắt dây rốn, trên người vẫn còn dính máu, da cáy, được quấn chăn, đội mũ thóp, mang bao tất chân và đánh dấu son đỏ trên trán. Tình trạng sức khỏe tốt và hiện cháu đang được nhân viên y tế trong trạm đưa về nuôi dưỡng.
Theo ông Trương Văn Hậu, Trưởng Công an xã An Hồng, nhiều khả năng các nữ công nhân lao động tại các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp tại khu vực lân cận vì trót mang thai nhưng không có khả năng nuôi dưỡng hoặc giấu gia đình bỏ rơi các cháu ngay sau khi sinh.
Còn ông Lê Văn Cường, Chủ tịch UBND xã An Hồng cho biết: chính quyền địa phương sẽ chi trả mọi chi phí cứu chữa cháu bé bị bỏ rơi bên ruộng rau muống. Sau khi sức khỏe các cháu ổn định, theo nguyện vọng và khả năng tài chính của các gia đình, nếu đủ điều kiện, UBND xã sẽ tiến hành các thủ tục cho nhận con nuôi và làm giấy khai sinh cho các cháu.
Hiện, nhiều người dân tại địa phương và các xã lân cận biết thông tin đã đến nhận nuôi các cháu.
M.Lý
