Triển lãm nghệ thuật "Bình đẳng là gì?"
Giadinh.net - Lần đầu tiên khái niệm “Bình đẳng” được đưa vào chủ đề một cuộc triển lãm nghệ thuật tại Việt Nam, với các tác phẩm tranh sơn mài, tranh bột màu, sắp đặt và đặc biệt là sự xuất hiện của video art (nghệ thuật dàn dựng video) mới mẻ.
Đây là triển lãm nghệ thuật được khai mạc lúc 5 giờ chiều 11/12 tại Trường ĐH Mỹ thuật Việt Nam (42, Yết Kiêu, Hà Nội). Triển lãm là dự án hợp tác trao đổi văn hoá giữa trường đại học mỹ thuật Việt Nam và Học viện nghệ thuật Umea (Thụy Điển) do Đại sứ quán Thụy Điển phối hợp với quỹ SIDA và Bộ VH, TT&DL đồng tài trợ.
Lần đầu tiên khái niệm “Bình đẳng” được đưa vào chủ đề một cuộc triển lãm nghệ thuật tại Việt Nam, với các tác phẩm tranh sơn mài, tranh bột màu, sắp đặt và đặc biệt là sự xuất hiện của video art (nghệ thuật dàn dựng video) mới mẻ.
Các tác phẩm tham gia triển lãm xoay quanh câu hỏi chính “Bình đẳng là gì?” chứ không tập trung vào một đề tài cụ thể nào, song, có thể nhận thấy vấn đề bình đẳng giới và phụ nữ cũng được nhiều nghệ sĩ khai thác một cách khéo léo, như: Sóng, Dòng sông khát của Nguyễn Thanh Nga (sơn mài); Barie của Đặng Thị Khuê; hay ấn tượng với ý tưởng “Bình đẳng là sự nổ tung của một bầu vú tượng trưng cho nữ quyền” qua tác phẩmÁp suất của Lại Thị Diệu Hà.