Triệt phá nhóm bắt cóc tống tiền
Giadinh.net - Ngày 23/11, Công an quận Hai Bà Trưng cho biết, đã bắt giữ nhóm đối tượng gây ra vụ bắt người đòi tiền chuộc xảy ra rạng sáng 22/11 tại khu vực phường Phạm Đình Hổ (Hai Bà Trưng).
Giải cứu trong đêm
Khoảng 1h sáng ngày 22/11, ngoài đường trời rét căm căm nhưng trong phòng tiếp dân của Công an phường Phạm Đình Hổ vẫn sáng đèn. Ngồi đối diện cán bộ trực ban là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1961), trú tại Long Biên, Hà Nội với khuôn mặt hoảng hốt, trình bày: Bà đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một thanh niên hỏi đây có phải là nhà Việt Anh (Nguyễn Việt Anh - con trai bà) không?; Bà xác nhận đúng và bảo con bà đang đi vắng.
Khoảng 1h sáng ngày 22/11, ngoài đường trời rét căm căm nhưng trong phòng tiếp dân của Công an phường Phạm Đình Hổ vẫn sáng đèn. Ngồi đối diện cán bộ trực ban là bà Nguyễn Thị Huệ (SN 1961), trú tại Long Biên, Hà Nội với khuôn mặt hoảng hốt, trình bày: Bà đang ở nhà thì nhận được điện thoại của một thanh niên hỏi đây có phải là nhà Việt Anh (Nguyễn Việt Anh - con trai bà) không?; Bà xác nhận đúng và bảo con bà đang đi vắng.
![]() |
|
Dao của nhóm đối tượng bị
công an thu giữ. Ảnh: TG |
Ngay lập tức, người thanh niên phía đầu dây kia gác máy. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, điện thoại lại đổ chuông. Lần này, con trai bà là Nguyễn Việt Anh trực tiếp nói chuyện và cho biết mình đang bị một nhóm người bắt giữ. Việt Anh nói bà hãy mang 10 triệu đồng đến số 90 phố Lò Đúc, cậu ta mới được thả về.
Sau khi nhận trình báo của bà Huệ, các chiến sỹ Công an phường Phạm Đình Hổ lập tức báo cáo Công an quận Hai Bà Trưng và chuẩn bị phương án giải cứu nạn nhân. Xác định đây là vụ việc có tính chất nghiêm trọng, các chiến sỹ Công an phường Phạm Đình Hổ chia làm hai tổ công tác, mật phục tại địa điểm hẹn nhận tiền của các đối tượng và anh trai của Việt Anh là Nguyễn Đình Văn được giao nhiệm vụ đi đưa tiền.
Khoảng 1h30 phút, các đối tượng bắt cóc xuất hiện trước cửa số nhà 90 Lò Đúc. Khi Văn đang đưa tiền, lực lượng công an bất ngờ ập đến bắt quả tang tên Bùi Việt Hùng (SN 1984), trú ở tổ 7 Trần Khát Chân và Phạm Quốc Hưng (SN 1984), trú ở phố Minh Khai cùng một con dao. Đến 3h cùng ngày, đối tượng Mạc Thi (SN 1984), trú tại Long Biên, Hà Nội biết không thể trốn thoát đã đến Công an phường Phạm Đình Hổ đầu thú.
Bắt người để ép nợ
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ trước. Khoảng 1 tháng trước, Việt Anh chơi cá độ bóng đá với Mạc Thi và bị thua 8 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Đến ngày 15/11, Thi cùng Hiếu đến ngõ Cảm Hội bắt Việt Anh phải viết giấy nhận nợ có nội dung Việt Anh mượn xe máy của Hiếu rồi mang cầm đồ cho Thi với số tiền 10 triệu đồng, hẹn đến ngày 16/11 phải trả đủ.
Qua ngày giao ước, Việt Anh vẫn không có tiền để thanh toán nên nhóm của Thi rất bực tức. Tối 21/11, Thi cùng Hưng gặp Việt Anh đang ngồi ăn tại phố Hàng Đậu. Thi nhảy xuống cầm chiếc bát đập vào đầu Việt Anh, Hưng cũng lao vào đấm đá, hỗ trợ. Sau đó, Thi ép Việt Anh lên xe cùng Hưng đi về phố Nguyễn Cao.
Tại đây, chúng gọi thêm hai người nữa trong đó có Hiếu đến hỗ trợ. Nhóm đối tượng trên dọa Việt Anh, nếu không gọi người nhà mang 10 triệu đến chuộc, chúng sẽ giết chết. Sau khi gọi điện thoả thuận với mẹ nạn nhân, cả nhóm đưa Việt Anh về ngõ Cảm Hội. Thi và một đối tượng tên Hùng ở lại giữ Việt Anh, còn Hiếu và Hưng đi nhận tiền chuộc và bị Công an phường Phạm Đình Hổ bắt giữ.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 23/11, Trung tá Dương Minh Hữu, Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ cho biết: Hầu hết các đối tượng tham gia vụ việc này đều không có công ăn việc làm, suốt ngày chơi bời, lêu lổng. Trong đó, đối tượng tên Hùng đã có một tiền án. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển về Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý giải quyết.
Khoảng 1h30 phút, các đối tượng bắt cóc xuất hiện trước cửa số nhà 90 Lò Đúc. Khi Văn đang đưa tiền, lực lượng công an bất ngờ ập đến bắt quả tang tên Bùi Việt Hùng (SN 1984), trú ở tổ 7 Trần Khát Chân và Phạm Quốc Hưng (SN 1984), trú ở phố Minh Khai cùng một con dao. Đến 3h cùng ngày, đối tượng Mạc Thi (SN 1984), trú tại Long Biên, Hà Nội biết không thể trốn thoát đã đến Công an phường Phạm Đình Hổ đầu thú.
Bắt người để ép nợ
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận quen biết nhau từ trước. Khoảng 1 tháng trước, Việt Anh chơi cá độ bóng đá với Mạc Thi và bị thua 8 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Đến ngày 15/11, Thi cùng Hiếu đến ngõ Cảm Hội bắt Việt Anh phải viết giấy nhận nợ có nội dung Việt Anh mượn xe máy của Hiếu rồi mang cầm đồ cho Thi với số tiền 10 triệu đồng, hẹn đến ngày 16/11 phải trả đủ.
Qua ngày giao ước, Việt Anh vẫn không có tiền để thanh toán nên nhóm của Thi rất bực tức. Tối 21/11, Thi cùng Hưng gặp Việt Anh đang ngồi ăn tại phố Hàng Đậu. Thi nhảy xuống cầm chiếc bát đập vào đầu Việt Anh, Hưng cũng lao vào đấm đá, hỗ trợ. Sau đó, Thi ép Việt Anh lên xe cùng Hưng đi về phố Nguyễn Cao.
Tại đây, chúng gọi thêm hai người nữa trong đó có Hiếu đến hỗ trợ. Nhóm đối tượng trên dọa Việt Anh, nếu không gọi người nhà mang 10 triệu đến chuộc, chúng sẽ giết chết. Sau khi gọi điện thoả thuận với mẹ nạn nhân, cả nhóm đưa Việt Anh về ngõ Cảm Hội. Thi và một đối tượng tên Hùng ở lại giữ Việt Anh, còn Hiếu và Hưng đi nhận tiền chuộc và bị Công an phường Phạm Đình Hổ bắt giữ.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH ngày 23/11, Trung tá Dương Minh Hữu, Trưởng Công an phường Phạm Đình Hổ cho biết: Hầu hết các đối tượng tham gia vụ việc này đều không có công ăn việc làm, suốt ngày chơi bời, lêu lổng. Trong đó, đối tượng tên Hùng đã có một tiền án. Hiện hồ sơ vụ việc đã được chuyển về Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an quận Hai Bà Trưng thụ lý giải quyết.
Thanh Sơn
