Trinh nữ

GiadinhNet - Bài thơ được đăng trên Báo Gia đình và Xã hội số Tết Ất Mùi 2015.

 

Em tung chăn chồm dậy chạy ra đường

Hơi thở mùa đông tan vào ngực

Tiếng ai gọi khẽ

-Trinh nữ ơi!

Đêm đông làm lang thang những viên sỏi nhỏ

Va vào nhau vỡ vụn góc trời

Em đứng lặng

Có bàn tay nào đặt lên vai lạnh

-Trinh nữ ơi!

Ai bắt em chạy như điên trên những con phố nhỏ

Hơi thở em đọng những hạt băng mỏng dính

Mùa đông

Và em chợt nhận ra chẳng có ai gọi

em đêm nay cả

Anh hình chưa có mặt trên đời

Chỉ lạnh lẽo mùa đông

Đang tan vào khuôn ngực bỏng cháy của em

Xa xăm trên cao vẫn âm thầm tiếng gọi

- Trinh nữ ơi!

Nguyễn Thu Hương

 

Bên phải

Luôn luôn đi về bên phải (1)

Ai đang nhắc đó hở em

Ngoảnh mặt nhìn ta âu yếm

Biển sơn đứng suốt ngày đêm

Biển sơn là gì em nhỉ

Một câu ghi suốt thời gian

Luôn luôn đi về bên phải

Nhắc ta đâu chỉ trên đường

Biển sơn là của ta thôi

Yêu nhau không nói nặng lời

Luôn luôn đi về bên phải

Nhắc nhau là hiểu nhau rồi

Bên phải cuộc đời ta đó

Có bông lúa chín vàng thơm

Có hoa mặt trời rất tỏ

Khó khăn gian khổ nhiều hơn

Trách ai lừng khừng bên trái

Ngược chiều xe chạy ngày đêm

Vẫn cứ cho mình là phải

Cả đời cả mộng không yên

Luôn luôn đi về bên phải

Đường đời đường sá đừng quên.

Lê Duy Phương