Trói cả nhạc phụ tương lai

Giadinh.net - Luân bị nhạc phụ tương lai bắt cam kết phải rời xa bạn gái để người yêu Luân yên tâm học hành. Tuy nhiên, do nhớ người yêu, Luân rủ em trai đến trói người nhà bạn gái lại để yêu cầu xé bản cam kết.

Ngày 25/9, Công an TP Yên Bái cho biết, CQĐT đang truy bắt Phạm Thanh Luân (SN 1987) và em ruột là Phạm Hà (SN 1990) cùng trú tại phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Tối 22/9, anh Đàm Duy Đ ở phường Nguyễn Thái Học, TP Yên Bái (Yên Bái) đi chơi về thấy chị vợ, vợ và con gái bị trói quặt 2 tay ra sau, cậu con trai lên 8 tuổi bị ép ngồi vào góc nhà. Ngoài ra, P - con gái anh bị một đối tượng gí dao vào cổ khống chế. Anh Đ nhận ra kẻ côn đồ là Phạm Thanh Luân, bạn trai của con gái mình và Hà (em ruột Luân). Sau một hồi đàm phán không thành, anh Đ cũng bị “con rể tương lai” trói lại, dùng dao chém vào chân. Khi hai kẻ côn đồ sơ hở, vợ anh Đ hô hoán, kêu cứu.  Thấy có người đến ứng cứu, Luân và Hà bỏ chạy. Tiện tay, Luân “cầm” luôn chiếc điện thoại di động.

Theo lời khai của bị hại, Luân và P yêu nhau khi P còn là học sinh phổ thông. Vợ chồng anh Đ đã bắt Luân viết cam kết phải đi khỏi Yên Bái trong 5 năm, để P có thời gian đèn sách. Ra vẻ ngoan ngoãn, Luân đã nghe theo. Tuy nhiên do nhớ người yêu, Luân rủ em trai đến trói người nhà bạn gái lại yêu cầu phải xé bản cam kết. 

Vụ án đang được tiếp tục làm rõ.    

        Lan Anh

kieudiep