Trộm bò làm lễ vật cầu hôn

Giadinh.net - Đối tượng Trần Văn Tài (SN 1984) vào tận một số gia đình trên địa bàn xã Hưng Tân và thị trấn Hưng Nguyên trộm rồi dắt trâu, bò ra bờ sông. Em vợ của hắn là Biện Đức Vỹ (SN 1991) có nhiệm vụ sang sông lùa trâu về vườn nhà mình và gọi người đến bán “chiến lợi phẩm”.

> Bắt giữ 2 đối tượng chuyên "câu cá đêm"
> Học sinh lớp 12 cầm đầu băng trộm xe máy
> Thuê nhà, "khoắng" sạch tiền gia chủ
> Trộm trâu lấy tiền... chơi điện tử
 
Siêu trộm
 
Vào khoảng 23 giờ ngày 23/2/2009, Biện Đức Vỹ (SN 1991, trú ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) dùng xe mô tô chở anh rể mình là Trần Văn Tài (SN 1984, trú tại xã Hưng Thái, huyện Hưng Nguyên) xuống khu vực xã Hưng Tân. Tài ngang nhiên vào nhà anh Nguyễn Văn Nam (xóm 6, xã Hưng Tân) dắt trâu đến bên bờ sông Lam, đối diện xã Xuân Lâm, Nam Đàn buộc vào gốc cây.
 
Còn Vỹ, sau khi chở Tài đi trộm trâu, đã chạy xe máy về nhà ngủ và không quên lấy đồng hồ hẹn giờ “vàng” để đi đón “chiến lợi phẩm” của Tài. Khoảng 4 giờ sáng, Vỹ tỉnh giấc, chạy đến khu vực đã giao hẹn và thấy trâu đã được cột vào đó từ lúc nào, liền dắt về vườn nhà mình. Sáng cùng ngày, cả hai  gọi người đến bán được 4,5 triệu đồng chia nhau ăn chơi, tiêu xài.
 
Thực hiện trót lọt phi vụ trên, ngày 27/3 Tài và Vỹ lại bàn nhau tiếp tục một vụ trộm khác. Lần này, Tài chuyển địa bàn trộm sang khối 5, thị trấn Hưng Nguyên.
 
Lần này, Tài cũng lên kế hoạch rõ ràng và xuất phát lúc 23 giờ đêm. Vỹ chở anh rể đến khối 5, thị trấn Hưng Nguyên rồi quay về nhà ngủ. Tài ở lại do thám tình hình, rồi mò vào nhà ông Nguyễn Hồng Thanh ở khối 5 dắt trộm một con trâu cái mới lớn, nhằm hướng “bãi đáp” bên bờ sông như đã định. Đến giờ hẹn, Vỹ thức dậy và lùa trâu về vườn nhà mình. Con trâu này, 2 người bán được 9,3 triệu đồng rồi tiếp tục chia nhau tiêu xài.
 

Biện Đức Vỹ và Trần Văn Tài.        

 
10 ngày sau, vào 23h30 ngày 6/4, Vỹ lại chở Tài xuống ba - ra xã Hưng Tân, rồi quay về. Tài một mình dò dẫm trong xóm 1, xã Hưng Tân trộm về một con trâu, bán được 6,1 triệu đồng. Tiếp đó, ngày 16/4 Tài và Vỹ lại ăn quen bén mùi, quay lại ba- ra Hưng Tân và vào xóm 2 trộm được 1 con trâu nữa, bán được 7,5 triệu đồng.
 
Đặc biệt trước đó, “siêu trộm” này đã thực hiện thành công một ý định rất táo bạo: Trộm bò để “nộp tài”... cưới vợ. Để thực hiện ý định này, đêm 14/3, Tài mò đến xã Hưng Tân và dắt về một con bò mộng. Sau đó, dắt đến nhà vợ sắp cưới ở xã Xuân Lâm, Nam Đàn “nộp tài” cho nhà vợ. Thấy con rể hào phóng, bố mẹ vợ Tài rất cảm động và giết thịt con bò để làm đám cưới cho hai đứa mà không hề hay biết đó là con bò có được từ tài “siêu trộm” của chàng rể quý.
 
Sa lưới
 
Nhận thấy đây là những vụ trộm táo bạo, nhằm vào “đầu cơ nghiệp” của người dân, Công an huyện Hưng Nguyên đã lập ban chuyên án mang bí số 129T do Trung tá Đào Duy Chiến - đội trưởng đội CSĐTTP và TTXH làm trưởng ban.
 
Đến trung tuần tháng 6/2009, ban chuyên án xác định Trần Văn Tài (SN 1984, trú xã Hưng Thái) và Biện Đức Vỹ (SN 1991, trú ở xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) là 2 đối tượng gây ra hàng chục vụ trộm trâu bò trên địa bàn. Lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng được các trinh sát trong ban chuyên án nhanh chóng thực hiện.
 
Chiều 26/6, cả 2 đang chuẩn bị lên kế hoạch để tiếp tục đi “ăn hàng” ở xã Hưng Tân thì trinh sát đã ập đến tóm gọn. Tại Cơ quan điều tra, trước những chứng cứ không thể chối cãi, cả 2 cúi đầu nhận tội và khai nhận đã gây ra các vụ trộm trên địa bàn huyện Hưng Nguyên. Riêng Biện Đức Vỹ tuy còn ít tuổi, nhưng đã có 2 tiền sự về hành vi trộm cắp, đã được đưa đi cải tạo nhưng vẫn không hối cải.
 
Đến thời điểm này, ban chuyên án đã thu hồi được 3 con trâu và một số tang vật khác hoàn trả cho người bị hại.
 
Hiện CQĐT Công an huyện Hưng Nguyên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo pháp luật.
 
Hồ Hà
phuoclong