Trộm hối lộ “hiệp sĩ đường phố”… 100 triệu đồng

GiadinhNet - Trên đường dẫn giải tên trộm về trụ sở công an, hắn đã gợi ý đưa 100 triệu đồng để thoát thân nhưng đề nghị đó đã bị “hiệp sĩ đường phố” từ chối. Vụ việc xảy ra vào khoảng 11 giờ ngày 8/7.

Theo lời kể của “hiệp sĩ đường phố” Nguyễn Văn Minh Tiến (SN 1974) và đồng đội Nguyễn Trọng Nghĩa (SN 1981), vào thời điểm trên 2 anh phát hiện 3 đối tượng đi trên 2 xe máy “đảo” lòng vòng nhiều lần trên đường Lê Trọng Tấn, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú nên bí mật theo dõi.  

Đúng như dự đoán, khi bọn chúng phát hiện trước quán cà phê số 287 Lê Trọng Tấn có một xe SH màu nho biển số 55P7 – 4747 của bà Hồ Ngọc Lan (SN 1970, thường trú quận 10), đang dựng trên lề đường, ngay lập tức, đối tượng đi xe Dream dừng xe vào gặp bảo vệ quán cà phê giả vờ hỏi đường đánh lạc hướng để đồng bọn thực hiện vụ trộm. Khi tên đồng bọn đã che mắt được bảo vệ quán cà phê thì cũng là lúc hai tên còn lại thực hiện vụ trộm.  

Đối tượng trộm xe SH bị bắt tại công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.
 
Khi tên đồng bọn ngồi sau đi bộ đến dắt chiếc xe SH và đang dùng đoản bẻ khóa, chuẩn bị nổ máy tẩu thoát thì cũng là lúc anh Tiến và anh Nghĩa từ bên đường lao đến tóm gọn tên trộm cùng tang vật là chiếc đoản bẻ khóa vẫn nằm trong ổ khóa xe SH. Thấy đồng bọn bị bắt, 2 tên còn lại rồ ga bỏ chạy. 
 
Xe SH của nạn nhân
được đưa về Công an phường Sơn Kỳ để lập hồ sơ.
 
Tại Công an phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú, đối tượng bị bắt khai tên là Nguyễn Thanh Sơn (SN 1979, thường trú phường 15, quận 10). Hiện vụ án vẫn đang được công an điều tra, truy bắt 2 tên đồng bọn của Sơn.
 
Được biết trong quá trình dẫn giải tên trộm về công an, Sơn đã năn nỉ “hiệp sĩ” tha tội và sẽ hậu tạ 100 triệu đồng nhưng không được anh Tiến và anh Nghĩa chấp thuận.
 
Gia Thanh
hoanglong